Thiếu Henry, nhưng những cuộc chiến giữa Chelsea (xanh) và Arsenal không vì thế mà sẽ mất đi sự quyết liệt vốn có. |
Hồi đầu tháng này, chân sút hàng đầu của "The Blues" nhận định, việc Arsenal để Henry ra đi sẽ ảnh hưởng nhiều đến tham vọng của đội bóng này ở Ngoại hạng. Bởi vậy, ngôi sao người Bờ Biển Ngà cho rằng, cuộc đua tại Premiership mùa tới sẽ chỉ là chuyện nội bộ của MU và Chelsea.
"Drogba bảo rằng, chúng tôi ngay từ bây giờ đã đứng ngoài cuộc đua ư?. Được thôi, thế thì hãy đợi mà xem chuyện gì sẽ xảy ra", tiền vệ phòng ngự của Arsenal nhấn giọng.
"Theo những gì tôi biết thì mùa trước, Chelsea đã sử dụng hàng đống tiền để ký các bản hợp đồng mới. Nhưng, họ đã không thể đánh bại được chúng tôi lấy một lần ở giải Ngoại hạng. Họ thậm chí cũng không thể bảo vệ được chức vô địch nữa, và vì vậy, tôi cho là Drogba đang phóng đại vấn đề lên thôi".
"Cứng giọng" như vậy, nhưng ngôi sao tuyển Brazil vẫn không phủ nhận vai trò của người đội trưởng cũ, mà giờ đã là chiến binh Barca: "Quả thật, để thay thế được Henry là một điều không dễ. Cậu ấy là cầu thủ trụ cột, thủ quân, là chân sút hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống không có cậu ấy".
"Chúng tôi mới có Eduardo Da Silva. Đó là một cầu thủ tốt, một tiền đạo lớn. Cần thời gian để xem cậu ấy thích nghi thế nào với môi trường bóng đá Anh. Nhưng từ bây giờ tôi đã nghĩ rằng, Eduardo sẽ làm tốt điều đó".
D.M.