Liệu giới cổ động viên Ireland có tha thứ cho Keane? |
Đây là lần đầu tiên Roy Keane thi đấu tại quê hương sau vụ làm loạn tại Nhật Bản - Hàn Quốc. Hồi tháng 5, tiền vệ ngôi sao này đã bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia tham dự World Cup do tuôn ra một lô những lời phàn nàn và tranh cãi với HLV trưởng Mick McCarthy. Cho tới nay, Keane vẫn rất cứng đầu, chưa chịu xin lỗi người đã bị anh xúc phạm và giới cổ động viên Ireland.
Tuy nhiên, Eddie Gibbons, thư ký chi nhánh CLB cổ động viên Manchester Utd. tại Ireland, thì khẳng định chẳng có dấu hiệu nào cho thấy các fan sẽ đón tiếp "kẻ nổi loạn" với thái độ thù nghịch: "Dĩ nhiên là ở Shelbourne có những người rất mực trung thành với đội tuyển Ireland và họ có thể chế nhạo anh ấy đôi chút, song tại đây cũng chẳng thiếu dân hâm mộ MU".
Một số người thì cho rằng việc LĐBĐ Ireland (FAI) quyết định bán bản quyền truyền hình các trận đấu quốc tế trên sân nhà cho hãng Sky TV (Anh) cũng góp phần nâng cao vị thế của Keane ở nơi chôn rau cắt rốn của anh. Fan Dave Meehan phát biểu: "Giờ đây có thể sẽ thêm nhiều người nghĩ rằng việc Roy công khai phê bình FAI là đúng đắn, và tỷ lệ người ủng hộ anh ấy là 60%". Keane đã chỉ trích Liên đoàn về việc vạch kế hoạch chuẩn bị cho World Cup không hợp lý và chẳng quan tâm tới điều kiện tập luyện của đội tuyển quốc gia.
Mai Liên (theo Reuters)