Robinho bước đầu tìm lại niềm vui với trái bóng mà anh tưởng đánh mất ở Man City. Ảnh: AP. |
"Tôi luôn bị ức chế khi mọi việc diễn ra không như mong muốn ở Anh. Vì thế tôi hồi hương để tìm kiếm niềm vui và đã bước đầu làm được điều đó", Robinho phát biểu sau trận Sao Paulo - Santos ở giải Paulista hôm chủ nhật. Đó là trận đấu mà tiền đạo 25 tuổi vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai và ghi bàn quyết định bằng một cú đánh gót ngẫu hứng đem về thắng lợi 2-1 cho Santos.
"Tôi biết rõ bổn phận, trách nhiệm của mình ở đây. Chủ nhật vừa qua tôi đã làm rất nhiều người hạnh phúc. Bàn thắng ấy không khó lắm đâu và trong tình huống ấy, đánh gót là cách xử lý duy nhất để tôi có thể ghi bàn", Robinho nói thêm.
* Xem clip Robinho đánh gót điệu nghệ tung lưới Sao Paulo |
Để thoát khỏi Man City theo hợp đồng cho mượn, Robinho đã chấp nhận hy sinh rất nhiều. Từ chỗ hưởng 160.000 bảng lương tuần, anh chấp nhận chỉ lĩnh một nửa khi về lại Santos, đồng thời cho một loạt đối tác của CLB này khai thác thương mại hình ảnh cá nhân, để đổi lấy việc họ thay mặt Santos trả khoản tiền lương 80.000 bảng mỗi tuần cho anh.
Nhưng việc chịu thiệt ấy có lẽ không hề vô ích. Về lại Brazil và khoác áo CLB từng làm nên tên tuổi của anh trước kia, Robinho như cá về với nước. Anh tìm lại niềm tin, hứng khởi tưởng đã mất tại Man City gần đây hay Real Madrid trong mùa giải cuối cùng của anh ở Tây Ban Nha, hai giai đoạn mà anh bị các ông thầy người Italy là Roberto Mancini và Fabio Capello xem nhẹ.
Trải nghiệm khó chịu của Robinho ở Anh giờ có lẽ đã thuộc về quá khứ. Ảnh: Reuters. |
"Tôi thật sự khó hiểu trước các ý tưởng chiến thuật của Mancini hay Capello thuở trước. Ở Brazil, các HLV luôn tôn trọng cá tính của cầu thủ và trong một chừng mực nào đó, luôn tạo điều kiện cho họ tự do chơi bóng theo cảm xúc, sự ngẫu hứng của cá nhân. Chiến thuật vì thế cũng đỡ cứng nhắc hơn. Còn ở châu Âu, bổn phận của một tiền đạo như tôi khi vào sân chỉ là chạy và chạy", anh lý giải.
Phương Minh