Rios rất tự tin. |
"Tôi đã chơi nhanh ngay từ những đường bóng đầu tiên. Nhưng sau khi bị thua game giao bóng của mình quá sớm, tôi bắt đầu giảm tốc độ và dần lấy lại lợi thế. Chela là một đối thủ khó và phong độ hiện rất ổn định. Tôi biết mình cần phải khiến anh ấy di chuyển nhiều và rồi chủ động tấn công. Tôi rất tự tin vào những pha đánh trái tay của mình. Đầu tuần, tôi chơi không được tốt, nhưng ngay bây giờ, tôi cảm thấy mình có đủ khả năng đứng trong top 10 một lần nữa".
Chính Rios là người đã giành chiến thắng trước Agassi để giành chức vô địch giải này năm 1998 và sau đó kết thúc năm với vị trí số 1 bảng xếp hạng ATP. Cho tới trước bán kết giải năm nay, cũng giống như tay vợt người Mỹ, Rios vẫn chưa thua một set nào.
Rios bị chấn thương ở đầu gối phải và trong trận đấu với Chela đã nhiều lần phải xin ngừng để bác sĩ điều trị. Dù vậy, anh vẫn rất tự tin vào khả năng đánh bại Agassi: "Tôi không lo lắng trước trận bán kết. Đã một thời gian rồi, chúng tôi không gặp nhau. Chính vì vậy, tôi rất mong chờ cuộc hội ngộ. Tôi muốn Agassi phải vất vả trong trận đấu tới. Nếu tôi không làm như vậy thì chính tôi sẽ bị anh ấy dồn vào thế bí".
H. Linh (theo Ananova)