Hierro và Zidane trong một buổi họp báo ở Tokyo. |
Đối với nhiều CLB, chiếc Cup này không mấy danh giá. Nhưng HLV Del Bosque của Real thì lại nghĩ khác. Cho đến giờ, ông vẫn thấy bực mình khi nhắc lại thất bại trước Boca của Argentina: "Đó là một kỷ niệm buồn. Và chúng tôi muốn xua nó đi bằng thắng lợi thuyết phục trước Olimpia của Paraguay".
Tiền vệ Zidane cũng rất coi trọng trận đấu sắp tới, diễn ra tại Yokohama. Với tuyển thủ Pháp, một chiến thắng sẽ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lấy lại tinh thần thi đấu, sau chuỗi thành tích nghèo nàn vừa qua trên mọi mặt trận. Đội trưởng trung vệ Hierro - người có mặt trong trận thua Boca Juniors năm 2000 - thì phát biểu: "Chúng tôi muốn đem Cup liên lục địa về đất Tây Ban Nha. Nhưng để làm được điều đó chắc chắn không dễ. Real sẽ phải tập trung thi đấu trong suốt 90 phút, bởi Olimpia xứng đáng được tôn trọng".
Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Olimpia, HLV Del Bosque đã mang tới Tokyo cả Ronaldo, Hierro, Makelele và Guti - những cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Điều đó cho thấy, nhà cầm quân lão luyện này coi trận đấu tranh Cup liên lục địa không kém gì một trận cầu có tính quyết định ở Champions League hay Primera Liga.
Xuân Toản (theo Reuters)