Sau 90 phút tranh tài, Philippines và Singapore cùng rời sân với tỷ số 0-0. Kết quả này có thể làm hài lòng cả hai.
Đội chủ nhà Philippines tỏ ra thận trọng trong hiệp đầu tiên, dẫn tới thế trận có phần lấn lướt của Singapore và hai tình huống tiền đạo đối mặt thủ môn Sacapano. Sang hiệp hai, Philippines tấn công nỗ lực hơn. Kết quả là thế trận trở nên cân bằng và đội chủ nhà có không ít cơ hội. Dẫu vậy, trong một buổi tối thiếu may mắn, các chân sút của HLV Michael Weiss đã không tận dụng được.
Tương tự những gì diễn ra ở vòng bảng, cánh trái của Philippines luôn chứng tỏ được sự nguy hiểm với sự có mặt của cầu thủ Patrick Reichelt. Cầu thủ vào thay người Caligdong cũng gây ra không ít sóng gió trước hàng thủ Singapore. Cơ hội tốt nhất đến với đội chủ nhà đến ở phút 72, khi Paul Mulders dứt điểm vòng qua hàng thủ đi chệch khung thành trong gang tấc.
Hòa 0-0 trước ứng viên vô địch, Philippines một lần nữa chứng tỏ được sức mạnh. Điều quan trọng là họ không để lọt lưới trên sân nhà.
Trong trận bán kết lượt về thứ tư tới, Philippines chỉ cần hòa có bàn thắng trên sân đối phương là vào chung kết. Tuy nhiên, với những gì diễn ra trong hiệp một, Singapore cũng có quyền tự tin.
Ngày mai (9/12), trận lượt đi bán kết hai giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra tại Malaysia vào lúc 19h.
* Xem các tình huống "nóng" nhất trong trận bán kết Philippines - Singapore.
Thùy Dương