"Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!" |
"Ác mộng!", cậu thiếu niên Eddy Remy, 16 tuổi, ôm đầu kêu lên. Cậu đã trốn học đi xem trận này, để rồi phải chứng kiến những chú gà trống Gaulois mạt vận. Một thiếu niên khác cũng trốn học, Raphael Bordes, thì rên rỉ: "Thật nhục nhã. Vô địch thế giới mà không ghi được lấy một bàn thắng".
Trước trận đấu, nhiều người Pháp đã sắp xếp đi làm muộn để đón xem cuộc đọ sức quyết định. Ai nấy cầu khẩn rằng sự trở lại của ngôi sao Zidane có thể cứu vớt đội bóng và danh dự quốc gia. "Zizou, Zizou", đám đông hô vang tên người anh hùng của đội Pháp hồi France 98. Họ kêu trời mỗi khi đội nhà bỏ lỡ một cơ hội, và rú lên sợ hãi khi tiền đạo Đan Mạch Dennis Rommedahl ghi được bàn ở hiệp một, rồi lại đến Tomason hạ gục thủ môn Barthez ở phút 67. 90 phút thi đấu kết thúc, tất cả chỉ còn biết thở dài sườn sượt.
Trong lúc người Pháp đau khổ vì thất bại, thì thủ đô Copenhagen của Đan Mạch như nổ tung trong niềm vui chiến thắng. Cảnh sát phải vất vả lắm mới dẹp được đám đông hàng nghìn người chen chúc ở quảng trường trung tâm thành phố. Họ sợ có âm mưu đánh bom: Sáng sớm nay, cảnh sát Copenhagen nhận được một cú điện thoại nặc danh, báo là có bom gài ở một hộp điện thoại gần quảng trường. Sau quá trình rà soát, họ đã tìm thấy một cái túi đen và một túi nhựa rất đáng ngờ tại khu vực được thông báo. Lực lượng đặc nhiệm đang tiến hành điều tra.
Người ta gào lên bài hát của nhóm Queens, We are the Champions. "Tuyệt vời. Chúng tôi đã đánh bại đội đương kim vô địch châu Âu và thế giới", John Soegaard, một nhân viên hỏa xa 29 tuổi, thốt lên. "Bây giờ đội Anh hãy chuẩn bị đấu với chúng tôi đi". Thanh niên mặc quần áo đỏ nhảy múa trên đường phố, tay phất cờ Đan Mạch, miệng hò reo: "Zidane đâu? Zidane là ai?".
Soeren Lund, 20 tuổi, sung sướng nói: "Tôi hạnh phúc không thể tưởng được. World Cup này, chúng tôi sẽ thành công. Cứ khi nào đánh bại đội Pháp là chúng tôi coi như đã chiến thắng trong cả Cup bóng đá rồi".
T.D.K. (theo Reuters)