Janker (phải, Đức) làm mưa làm gió trước khung thành Israel. |
Cả 7 bàn thắng của Đức đều được ghi trong hiệp hai. Trên sân Fritz-Walter ở Kaiserslautern, Israel đã gây ngạc nhiên lớn khi mở tỷ số và dẫn trước 1-0 cho đến hết hiệp một. Tuy nhiên, bàn cân bằng của Miroslav Klose ở phút 49 đã tháo tung cánh cửa đập, và một cơn lũ xối xả lập tức đổ xuống đầu các cầu thủ khách. Hai phút sau, Klose giúp Đức giành lại lợi thế về tỷ số sau khi chuyển hóa đường chuyền của Mehmet Scholl thành bàn thắng. Tiền vệ đội Liverpool, Dietmar Hamann, đưa đội nhà lên dẫn 3-1 trước khi cầu thủ 23 tuổi Klose hoàn thành hat-trick của mình.
Bốn bàn thua đến quá nhanh đã làm Israel vỡ thế trận, và họ không thể cản nổi Oliver Bierhoff, rồi Gerald Asamoah liên tục nâng tỷ số lên. Lars Ricken là tác giả của cú sút ấn định chiến thắng 7-1 vào phút 77 của trận đấu.
Mặc dù chỉ vượt qua Romania với tỷ số 2-1, Pháp đã phần nào thể hiện được sức mạnh của mình. Ngay ở phút thứ hai của trận đấu, Patrick Vieira đã bắt thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng. 25 phút sau, khán giả sân Stade de France lại có dịp ăn mừng. Nhận được đường chuyền của Dugarry ở ngoài vòng cấm địa, Petit nắn nót chỉnh bóng và thực hiện một cú sút chân trái chính xác vào khung thành Romania.
Tuy nhiên, hai bàn thua này không làm cho đội khách nhụt chí. Romania kiên trì tổ chức tấn công và được hưởng một cú penalty vào phút 30. Song Adrian Mutu đã không thắng nổi thủ thành Ulrich Rame, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách. Sau khi HLV đội Pháp cho cả Petit và Vieira ra nghỉ, Romania bắt đầu giữ được nhiều bóng hơn. Và những cố gắng của họ đã được đền đáp. Hai phút trước khi kết thúc trận đấu, Ganea ngả người tung một cú vôlê tuyệt đẹp từ cự ly gần, làm tung nóc lưới các nhà vô địch thế giới và châu Âu.
Totti (trái, Italy) để cầu thủ Mỹ vượt qua. |
Trong khi đó, Italy phải nhờ đến bàn thắng của Alessandro Del Piero mới thoát khỏi nguy cơ bị các vị khách đến từ nước Mỹ làm bẽ mặt. Trước người khổng lồ của bóng đá cựu lục địa, các chàng trai của HLV Arena đã tạo được rất nhiều cơ hội. Phút thứ 5, thủ môn Francesco Toldo phải trổ hết tài nghệ mới đẩy được cú sút của Landon Donovan. Một phút sau, Earnie Stewart đưa được bóng vào lưới Italy, nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng cầu thủ Mỹ bị việt vị. Ngay trước khi kết thúc hiệp một, Donovan đã loại được hậu vệ lừng danh Fabio Cannavaro, nhưng lại sút quá cao. Các cổ động viên Italy bắt đầu chế nhạo Azzurri và chuyển sang cổ vũ đội Mỹ. Sau trận đấu, HLV Giovanni Trapattoni phê phán các học trò của mình đã thi đấu với tinh thần "quá đỗi hữu nghị".
Cũng trong loạt giao hữu đêm qua, Anh đã tìm được trận hòa 1-1 tại Hà Lan. Cầu thủ 21 tuổi Darius Vassell đánh dấu trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia bằng một cú sút đẳng cấp, giúp đội quân của ông Ericksson gỡ hòa vào phút 61. Patrick Kluivert là người mở tỷ số cho đội bóng da cam.
1-1 cũng là kết quả trận giao hữu giữa hai đội bóng láng giềng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Jorge Costa phá vỡ thế bế tắc ở phút 29, biến những chú bò tót thành kẻ phải bám đuổi về tỷ số. Fernando Morientes lập lại thế cân bằng 4 phút trước khi kết thúc hiệp một.
Kết thúc chuyến du đấu tại xứ Wales với trận hòa 1-1, Argentina đã làm nhiều người hâm mộ thất vọng. Trên sân vận động Thiên niên kỷ, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup năm nay còn bị dẫn trước 1-0. Xứ Wales thiếu chút nữa nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53, khi Ryan Giggs dốc bóng bên cánh và chuyền vào cho Hartson. Tuy nhiên, Sala đã ra cản phá kịp thời. Tới phút 62, Veron mới xuyên thủng được hàng phòng ngự đội chủ nhà, tạo điều kiện cho Julio Cruz ghi bàn quân bình.
Kết quả các trận giao hữu khác:
Ireland – Nga: 2-0
Liechtenstein - Quần đảo Faroe: 0-1
Hy Lạp - Thụy Điển: 2-2
Croatia – Bulgaria: 0-0
Ảrập Xêut – Đan Mạch: 0-1
Ba Lan - Bắc Ireland: 4-1
Luxembourg – Albania: 0-0
Bỉ - Nauy: 1-0
Paraguay – Bolivia: 2-2
Uruguay – Hàn Quốc: 2-1
Mexico – Nam Tư: 1-2
Mai Liên