Srichaphan giành thắng lợi nhờ các quả phát bóng ăn ngay và những đường bóng biên hiệu quả. Còn Hewitt, sau khi vất vả vượt qua Nicolas Masau của Chile ở vòng đấu trước, đã thi đấu dưới sức mình và liên tục tự đánh bóng hỏng.
"Anh ấy đã chơi tốt, còn tôi thì không. Ngay từ lúc khởi đầu, tôi đã cảm thấy không được ổn. Lối chơi đầy sức mạnh của Srichaphan là vũ khí khiến nhiều tay vợt lớn phải nản lòng", Hewitt cho biết. Kết quả này đã một lần nữa giúp tay vợt Thái Lan tạo được ấn tượng mạnh. Tại Wimbledon hồi tháng 6, anh đã đánh bại Andre Agassi.
Đây là lần đầu tiên, Srichaphan hạ tay vợt số 1 thế giới sau 3 lần gặp mặt. Trong một trận đấu hồi tháng 2 tại San Jose, dù đã có tới 4 match point nhưng Srichaphan vẫn để thua.
"Tôi chẳng có gì để mất trong khi anh ấy là số 1 thế giới. Đó là lợi thế tâm lý rất lớn của tôi. Nếu tôi thua cũng chẳng sao vì đó là chuyện quá bình thường. Trong hai lần thất bại trước đây, tôi chơi không tốt ở những thời điểm quyết định. Nhưng qua đó, tôi cũng đã học được nhiều điều", Srichaphan nói.
Thất bại của Hewitt cộng với một số kết quả bất ngờ khác đã đưa Srichaphan trở thành tay vợt hạt giống duy nhất còn lại tại giải đấu. Cùng lọt vào bán kết với anh là tay vợt người Thụy Điển Magnus Norman. Hai người còn lại là Kenneth Carlsen của Đan Mạch và Vincent Spadea của Mỹ.
Kết quả một số trận đấu khác:
Nội dung đơn nam
Magnus Norman (Thụy Điển) thắng Magnus Larsson (Thụy Điển) 7-6, 7-5
(8) Paradorn Srichaphan (Thái Lan) thắng (1) Lleyton Hewitt (Australia) 6-4, 6-3
Kenneth Carlsen (Đan Mạch) thắng Anthony Dupuis (Pháp) 6-3, 6-2
Vincent Spadea (Mỹ) thắng Feliciano Lopez (TBN) 6-3, 6-0
Nội dung đơn nữ
Sarah Taylor (Mỹ) thắngYuka Yoshida (Nhật Bản) 6-4, 6-2
Jill Craybas (Mỹ) thắng (8) Jelena Kostanic (Croatia) 6-2, 6-1
Silvija Talaja (Croatia) thắng (1) Ai Sugiyama (Nhật Bản) 3-6, 7-6, 6-3
(2) Tamarine Tanasugarn (Thái Lan) thắng Alicia Molik (Australia) 6-4, 1-6, 6-1
H. Linh (theo BBC)