Khi World Cup 2010 diễn ra, bạch tuộc Paul đã gặt hái được khá nhiều lòng tin của người hâm mộ qua việc tiên đoán chính xác chiến thắng của Tây Ban Nha ở chung kết và kết quả 7 trận của đội tuyển Đức. Tại Euro 2012 này, những "nhà tiên tri" đặc biệt lại gây hứng thú cho người hâm mộ.
Bạch tuộc Paul |
Mặc dù đều cư ngụ ở Kiev, nhưng chú chồn Fred do quá phàm ăn nên đã không chiếm được lòng tin của người hâm mộ Ukraina bằng chú heo Khryak – 2 tuổi. Khryak sẽ sử dụng khả năng tiên tri của mình bằng cách chọn những tấm bìa thực phẩm có hình quốc kỳ của các đội thi đấu. Sở thích của chú heo này là ăn khoai tây chiên, uống bia, xem bóng đá và chơi cùng trái bóng tròn. Điều này cũng là cơ sở để chú được chọn là nhà tiên tri tại Euro 2012 ở Ukraina.
Chồn Fred |
Chú heo Khryak |
Các CĐV nước chủ nhà Ba Lan lại đặt niềm tin vào "nàng voi" Citta, 33 tuổi, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Theo giám đốc vườn thú nơi Citta ở, thì cô nàng này đã tiên tri đúng trận Chelsea thắng Bayern Munich ở chung kết Champions League. "Nàng voi" sẽ tiên tri thông qua hành động ăn những trái cây có lá cờ của mỗi đội. Ngày 6/6 là lần thử nghiệm tiên đoán đầu tiên ở Euro, Citta đã ăn ngon lành quả dưa đặt trên lá cờ Ba Lan – giới hâm mộ Ba Lan đang tin tưởng rằng, đây là "điềm báo" mà Citta dự đoán trước Ba Lan sẽ thắng Hy Lạp trong trận khai mạc.
Voi Citta |
Ở xứ sở sương mù, người hâm mộ trái bóng tròn lại đặc biệt tin tưởng vào khả năng của chú lạc đà Nicholas, trước đây "chàng lạc đà" đã chứng tỏ được khả năng tiên tri thông qua việc dự đoán chính xác cả 2 trận chung kết FA và Champions League. Khi dự đoán trận chung kết Cúp FA, Nicholas đã hôn vào quả bóng xanh đại diện cho Chelsea và sau đó Chelsea đã vô địch.
Chú lạc đà Nicholas |
Và mới đây nhất, lại có thêm một "nhà tiên tri" đứng vào hàng ngũ đặc biệt này, đó là "chàng gà trống" Kev sống tại một trang trại ở Cambridgeshire, Anh. "Cậu chàng" gà trống đang là niềm hy vọng lớn của các CĐV Anh. Phương pháp mà Kev dùng để dự đoán cũng là thông qua lá cờ, trước mỗi trận đấu của tuyển Anh, các lá cờ của cả 2 đội sẽ được đặt trước Kev, nếu chú gà này hướng mình vào lá cờ nào, thì đồng nghĩa rằng đội đó sẽ chiến thắng.
Gà trống Kev |
Ở quê hương của bạch tuộc Paul, chó Sissi đang được xem là không hề thua kém "đồng nghiệp Paul". Chú "hành nghề" bằng cách ăn đĩa thức ăn đại điện cho mỗi đội thi đấu.
Chó Sissi |
Cũng góp mặt tại Euro 2012 này, Bạch tuộc Rossi – Italy với khả năng dự đoán cũng được đánh giá cao.
Đặng Nhung