Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 27/1/2018, 20:55 (GMT+7)

Những cung bậc cảm xúc của cổ động viên Việt Nam

Trận chung kết U23 châu Á với sự tham dự lần đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã mang lại cho người hâm mộ nhiều cung bậc cảm xúc.

Sân vận động Mỹ Đình chiều 27/1 ngợp trong sắc đỏ. Hơn 40.000 chỗ ngồi không còn chỗ trống. Ảnh: Ngọc Thành.

Các cổ động viên, người khoác áo cờ đỏ sao vàng, người phất cao quốc kỳ, đeo băng rôn in dòng chữ "Việt Nam chiến thắng"... cùng hò reo cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đấu trận lịch sử. Ảnh: Phạm Dự.

Cổ động viên cuồng nhiệt trên đường pitch sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Tùng Trương.

Cổ động viên ở Hà Nội lo lắng trước một pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội nhà. Ảnh: Cường Đỗ.

Cổ động viên ở Quảng Nam "đau đớn" khi Uzbekistan đá "thủng lưới" tuyển Việt Nam ở phút thứ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Đắc Thành

Người hâm mộ xem trận đấu tại gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng (Hà Tĩnh) vỡ òa cảm xúc khi tiền vệ Quang Hải ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam. Bà Dương Thị Hương (áo đỏ sao vàng) sau phút hò reo đã xỉu đi vì quá xúc động. Bà được người thân truyền thuốc trợ tim rồi tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển của con trai. Ảnh: Đức Hùng

Các cổ động viên ở Hà Nội reo hò trước bàn thắng của tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Hốt hoảng trước một pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tiến Dũng.

1-2 phút cuối của hiệp phụ thứ hai, đội U23 Việt Nam bất ngờ để lọt lưới. Người hâm mộ tiếc nuối cho những nỗ lực thi đấu kiên cường dưới trận mưa tuyết và mặt sân dần đóng băng của tuyển thủ nước nhà. Chỉ vài phút trước đó, ai cũng mang một niềm tin Việt Nam có thể chiến thắng Uzbekistan trong loạt đá luân lưu. Ảnh: Như Quỳnh

Một cổ động viên đứng lặng người, dường như chưa tin nổi Việt Nam thua. Ảnh: Cường Đỗ

Sau vài phút buồn bã, dòng cổ động viên đã hô to Việt Nam vô địch và tiếp tục phất cao lá cờ đỏ sao vàng. "Đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu quá kiên cường. Các em là người hùng trong lòng chúng tôi", một người hâm mộ nói. Ảnh: Hưng Vũ

Đôi bạn trẻ hôn nhau dưới chân tượng đài cảm tử cạnh Hồ Gươm, sau trận đấu. Ảnh: Hưng Vũ

Nhóm phóng viên