Inamoto và HLV Troussier. |
Với 4 điểm sau hai trận, gặp Tunisia chiều nay, Nhật Bản chỉ cần hòa là đủ. Thậm chí, kể cả thua họ cũng vẫn có thể vào vòng trong, miễn là có hiệu số bàn thắng bàn thua cao hơn Tunisia. Chính vì thế, ông Troussier mới tuyên bố: "Bàn thắng quan trọng hơn là điểm, bởi nếu chúng tôi ghi một bàn, Tunisia sẽ cần ghi 3. Nếu chúng tôi ghi hai bàn, Tunisia sẽ cần ghi 4". Nhưng ông cũng khẳng định sẽ không đánh giá thấp đội bóng Bắc Phi: "Chúng tôi hết sức tôn trọng Tunisia. Có thể họ chỉ có một cơ hội rất nhỏ bé, nhưng họ cũng có niềm tin như chúng tôi".
HLV người Pháp này khẳng định: "Chúng tôi biết mình đã chắc 80% được vào vòng hai. Điều đó không còn là giấc mơ của Nhật Bản như năm nào nữa. Kết quả này hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, chúng tôi được như hiện nay là bởi chúng tôi xứng đáng được như thế, sau 4 năm khổ luyện".
Troussier cũng chuẩn bị tinh thần cho việc Nhật có thể bị loại ở vòng 1/16. Ông nói: "Mục tiêu của chúng tôi là đứng nhất hoặc nhì bảng và vào vòng hai. Sau đó thì đạt kết quả gì cũng là phần thưởng lớn cho Nhật Bản rồi. Chúng tôi ý thức được về mọi khả năng xảy ra".
Tunisia: "Rất khó thắng Nhật Bản"
Hậu vệ Hatem Trabelsi nói sau trận gặp Bỉ: "Nhật là đội mạnh nhất bảng. Tunisia không thể thắng nổi họ, điều quá khó đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng để có một trận đấu hay với họ". Đây cũng là ý kiến của tiền vệ Kais Ghodhbane.
HLV Ammar Souayah thì thừa nhận, các cầu thủ của ông sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với tư cách đội yếu hơn: "Chúng tôi quả thật không có nhiều cơ hội trước Nhật Bản. Họ chơi trên sân nhà, được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Họ lại là một đội rất, rất mạnh và do đó, chúng tôi sẽ khó mà thắng nổi họ".
T.D.K. (theo BBC, FIFA)