Trường Sơn với chức vô địch thế giới U10. |
Chỉ một tuần sau khi được ba mẹ dạy cho vài nước cơ bản, Sơn đã ngang ngửa với các "sư phụ" và tiến bộ từng ngày. Đến nay, bộ sưu tập của Sơn đã có HC vàng U10 thế giới 2000, HC vàng U10 châu Á 1999, HC vàng U12 châu Á 2001 và 2002; HC vàng U12 Đông Nam Á năm 2001 và 2002. Theo đuổi nghiệp cờ nhưng Sơn vẫn là học sinh giỏi. Có thời gian liên tục tham gia các giải trong và ngoài nước, Sơn chỉ học ở trường vài tháng. Nhưng khi trở lại lớp, thày cô chỉ dạy thêm trong giờ ra chơi khoảng 1 tuần là Sơn theo kịp. Sơn học giỏi nhiều môn nhưng đặc biệt giỏi toán và tính nhẩm rất nhanh.
Năm lên bảy, Sơn phải xa gia đình lên Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 2 (TP HCM) tập huấn. Lần đầu tiên, Sơn phải tự giặt quần áo. Em ngâm đồ với xà phòng 3-4 ngày, lúc mang ra vò thì vải mủn ra từng mảnh. Hoảng quá, em đã gọi điện về nhà: "Ba mẹ ơi, con không có quần áo mặc".
Sơn kén ăn thuộc loại "trùm". Cậu bé này chỉ thích mỗi món gà luộc chấm muối tiêu hoặc thịt lợn luộc chấm nước mắm. Em không hề ăn được đồ kho, hoa quả chỉ ăn được loại ngọt, gặp tôm, cá biển, trứng thì lắc đầu quầy quậy. HLV Trịnh Hoàng Cường cho biết: "Sơn kén ăn quá nên thi đấu quốc tế ăn toàn mì gói, uống sữa. May là sức cờ khá nên thi đấu không đến nỗi nào".
Không những kén ăn, Sơn còn kén mặc. Ở trường em mặc sơmi, về nhà là quần đùi áo phông. Mẹ Sơn kể: "Hôm Tết tôi mua cho cháu quần bò nhưng nó khóc đến hai ngày và kiên quyết không mặc. Sơn dị ứng quần bò và chỉ thích quần vải có dây chun vì mặc như thế nhẹ... thở hơn".
Trong những chuyến du đấu nước ngoài, Sơn thường mua những bộ cờ đẹp cho ba mẹ, đồ chơi, bánh kẹo cho em gái Thùy Dương, thày cô và bạn bè. Bố Sơn thêm vào: "Thi đấu nước ngoài về, lúc thì cháu lôi trong hành lý ra chai rượu, khi thì chai bia tặng bố, tặng thày".
Hiện nay, gia đình Sơn sống trong một căn hộ bán kiên cố và đang có nguy cơ bị giải toả. Chị Minh cho biết: "Vào trong ruộng dễ tìm nền nhà nhưng lại bất tiện cho chuyện học, chuyện cờ của cháu. Còn mua nền nhà tại thị xã Rạch Giá thì lấy đâu ra tiền. Sơn tuổi Ngọ, nên chắc cứ rong ruổi đường dài vậy..."
(Theo Thanh Niên)