Naomi Osaka bị đau bụng từ trận gặp Donna Vekic ở tứ kết. Đó là trận đấu mà tay vợt Nhật Bản thắng ngược 7-6 ở set ba dù bị dẫn 1-5. Cơn đau không thuyên giảm khiến Osaka phải rút lui ở bán kết, và vì thế, lỡ hẹn với lần đầu góp mặt tại chung kết một giải đất nện thuộc WTA.
Osaka có tiền sử chấn thương bụng. Ảnh: FOX. |
"Tôi bị đau từ khi bắt đầu trận đấu hôm qua", Osaka chia sẻ hôm 27/4. "Vekic đã hỏi tôi về cơn đau khi tôi không thể giao bóng mạnh trong set ba. Tôi muốn chờ xem mình có thể thi đấu trận bán kết hay không. Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy, tôi như phải bò ra khỏi giường".
Lỡ hẹn với chung kết WTA Stuttgart, nhưng Osaka vẫn lạc quan và không cho rằng chấn thương bụng sẽ ảnh hưởng đến mùa giải đất nện của cô. "Tôi từng đau kiểu này nhiều rồi", tay vợt số một thế giới nói. "Đây là chấn thương cơ và tôi biết phải làm gì để tốt hơn. Hầu như năm nào tôi cũng đau kiểu này một lần. Điều tích cực là Roland Garros vẫn chưa tới quá gần, tôi còn nhiều thời gian để hồi phục".
Vào bán kết tại Stuttgart cũng là thành tích tốt nhất của Osaka tại một giải đất nện. Không kể chấn thương, tay vợt 21 tuổi mang đến những tín hiệu tích cực trên mặt sân vốn là sở đoản của cô. Với việc Osaka rút lui, hạt giống số tám Anett Kontaveit giành vé vào chung kết gặp Petra Kvitova.
"Tôi nghĩ mình đang chơi tốt mùa này", Osaka nhận định. "Tôi không hiểu sao nhiều người bảo tôi chơi tệ, chỉ vì tôi không vô địch giải nào sau Australia Mở rộng. Cùng kỳ năm ngoái, tôi cũng không vô địch giải nào và không ai nói gì. Mọi người đang tạo áp lực cho tôi và tôi không thể nói rằng bản thân không bị ảnh hưởng bởi điều đó".
Nhân Đạt