Tại giải đấu năm nay, Murray được xếp làm hạt giống số ba, sau Novak Djokovic (1) và đương kim vô địch Rafael Nadal (2). Nhưng lợi thế ấy chỉ giúp anh được miễn thi đấu vòng 1. Còn ngay ở vòng hai, tay vợt số một xứ sương mù đã phải tạm biệt cuộc chơi. Trước đối thủ hạng 33 thế giới người Đức Phillipp Kohlschreiber, anh nhanh chóng gác vợt với tỷ số 2-6, 1-6 chỉ sau 63 phút. Trong trận này, Murray mắc 26 lỗi đánh hỏng, nhiều gấp đôi đối phương (13), và tỷ lệ giao bóng thành công lần một chỉ là 37%.
Murray rời cuộc chơi trong bẽ bàng. Ảnh: AFP. |
Sau thất bại chóng vánh ấy, Murray cố tránh nhắc đến từ "hoảng loạn", song thực tế đã minh chứng đó là thất bại tồi tệ nhất trong vòng 4 năm qua của tay vợt này. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của Murray ở ba giải đấu từ Indian Wells, Miami cho đến Monte Carlo. Đó là chuỗi trận thua dài nhất của anh kể từ năm 2006 đến nay. "Tôi chỉ là thứ rác rưởi", Murray chán nản "Tôi đã chơi một trận đấu tồi tệ, cực tồi tệ". Rõ ràng, đó không phải phong độ của một tay vợt từng lọt vào đến chung kết Australia mở rộng cùng Federer cách đây gần 3 tháng.
Thực tế thì từ trước đến nay, đất nện vẫn là mặt sân khó chơi với Murray. Anh từng giành đến 14 danh hiệu ATP nhưng chưa bao giờ lên ngôi trên mặt sân này. Trong số ấy, có 12 chức vô địch ở sân cứng, một ở sân thảm và một ở sân cỏ. Thành tích đáng kể nhất của Murray trên sân đất nện chỉ là lọt vào tứ kết Roland Garros năm ngoái. Vì vậy, việc anh bị loại sớm ở Monte Carlo cũng không phải cú sốc quá lớn, bởi Kohlschreiber vốn rất khó chịu trên mặt sân này. Người Anh buồn nhưng họ sẽ phải chấp nhận sự thực phũ phàng ấy. Và vào tuần tới, khi bảng xếp hạng thế giới được công bố, Murray sẽ tiếp tục tụt xuống vị trí thứ 5, xếp dưới Del Potro, bất chấp việc tay vợt người Argentina không thi đấu kể từ sau Australia mở rộng đến nay.
Đó cũng là bất ngờ duy nhất trong ngày thi đấu hôm qua. Novak Djokovic (1) đã khởi đầu dễ dàng với chiến thắng 6-2, 6-3 trước Florent Serra và sẽ đụng Wawrinka, tay vợt vừa vô địch giải Grand Prix Hassan II tại vòng ba. Trong khi đó, Nadal (2) mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng 59 phút hủy diệt De Bakker với tỷ số 6-1, 6-0. Đây là chiến thắng thứ 28 liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha ở giải đấu này, và anh đang hướng đến chức vô địch thứ 6 liên tiếp. Tại vòng ba, đối thủ của Nadal sẽ là Michael Berrer, nhưng đây cũng không phải là một đối thủ xứng tầm. Khó khăn có lẽ chỉ xuất hiện ở tứ kết, khi đối thủ của Nadal sẽ là Tsonga (5) hoặc đồng hương đàn anh Juan Carlos Ferrero (9).
Ở một số trận khác, Marin Cilic (4) đã phải mất 3 set đấu mới hạ được Igor Andreev 6-7 (4), 6-1, 6-4. Tsonga (5) loại Almagro 7-6 (5), 7-5, còn Verdasco (6) đè bẹp Benneteau 6-2, 6-1. Tay vợt mới tái xuất Nalbandian đã thi đấu rất ấn tượng khi loại Youzhny bằng chiến thắng 4-6, 6-3, 7-6 (5).
Tuấn Sơn