"Một số học trò của tôi dường như không muốn ra sân khi đội thi đấu với Nam Phi ngày 22/6", HLV trưởng Domenech thừa nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu sống còn hôm nay.
Do chỉ có một điểm ở hai trận đầu, Pháp bằng mọi giá phải thắng chủ nhà Nam Phi và trông đợi một kết quả không hòa từ cuộc đối đầu giữa Uruguay và Mexico để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng tiết lộ trên của Domenecho cùng những diễn biến tồi tệ gần đây đang đang phủ một đám mây đen u ám và đe dọa lấy đi chút cơ hội ít ỏi còn lại của tuyển Pháp trong cuộc đua tranh suất vào vòng 1/8.
World Cup 2010 đang trôi đi một cách nặng nề cho Domenech và tuyển Pháp. Ảnh: AFP. |
Trên sân tập Knysa hôm chủ nhật, một ngày sau khi Nicolas Anelka bị FFF đuổi khỏi đội vì tội lăng mạ HLV Domenech giữa trận Pháp thua Mexico 0-2, tuyển Pháp đã gây sốc khi quyết định tẩy chay buổi tập. Thủ quân Evra đã thay mặt cả đội nhờ chính ông thầy gửi tới giới truyền thông một bức thư ngỏ trong đó nói rằng họ ủng hộ Anelka và bỏ tập để phản đối việc FFF đuổi đồng đội này về nước.
"Tôi đã cố thuyết phục, nhưng bất thành. Chỉ những kẻ khờ dại, ngu dốt mới làm những việc như các học trò của tôi đã làm trên sân tập hôm chủ nhật", Domenech chia sẻ trên tờ Le Figaro (Pháp). Nhà cầm quân này đã nói chuyện suốt 45 phút, phân tích mọi lẽ thiệt hơn. Ông cũng đề cập tới nguy cơ hình ảnh đội tuyển sẽ bị hoen ố nếu các cầu thủ bỏ tập ngay trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên, cũng như người hâm mộ ở Pháp xem tường thuật trực tiếp qua truyền hình.
Domenech trước đó đã đăng đàn thể hiện quan điểm độ lượng với Anelka và đã cho tiền đạo 31 tuổi này một cơ hội để nói xin lỗi và ở lại đội. HLV trưởng tuyển Pháp chỉ xem hục hặc với Anelka là một vấn đề nội bộ, có thể được giải quyết êm thấm trong đội với nhau, và vì thế lấy làm tiếc khi tin tức rò rỉ ra ngoài để rồi trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, trả lời Le Figaro hôm qua, nhà cầm quân này đã thay đổi quan điểm, ủng hộ tuyệt đối quyết định nghiêm khắc từ phìa FFF.
"Tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng hình phạt dành cho Anelka là hoàn toàn đích đáng. Tôi tán thành quan điểm của FFF và quyết định của họ với vấn đề này. Không ai có thể tự cho phép họ hành xử như cách của Anelka, bất kể trong phòng thay đồ hay bên ngoài".
Evra (phải) mới đeo băng thủ quân 5 trận, nhưng là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong hậu trường tuyển Pháp. Ảnh: AFP. |
Trong sự cố trên sân tập hôm chủ nhật, FFF xác định không phải mọi cầu thủ đều muốn bỏ tập, nhưng họ đã bị một nhóm khoảng 3 đến 4 trụ cột trong đội lôi kéo. Hậu vệ trái thủ quân Evra, người ra mặt ủng hộ Anelka và chỉ trích FFF dữ dội nhất vì quyết định đuổi tiền đạo này, được xem là người đứng đầu nhóm có tư tưởng nổi loạn. Bản thân ngôi sao của MU cũng có những hành vi không đẹp trên sân tập hôm đó khi đấu khẩu và xỉa xói HLV thể lực Duverne.
"Mọi thứ sẽ rõ trắng đen trong trận gặp Nam Phi. Tôi vẫn chưa quyết định đội hình chính vì còn muốn cân nhắc thêm trạng thái thể lực và tâm lý của các tuyển thủ", Domenech úp mở khi được hỏi về khả năng ông sẽ trừng phạt Evra bằng cách tước băng thủ quân và đẩy anh lên ghế dự bị.
Phương Minh