Mikhail Youzhny trên sân đấu. |
- Anh cảm thấy thế nào khi phải sắm "vai phụ" bấy lâu nay?
- Từ trước tới nay, khi nói về đội quần vợt nam của Nga, ai cũng chỉ nghĩ đến Kafelnikov và Safin. Tôi đã quen với việc ngồi quan sát từ ghế dự bị. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghen tỵ hoặc làm mất đoàn kết. Chúng tôi đã gắn bó với nhau và Nga là một đội tuyển thực sự đồng sức, đồng lòng. Chính vì vậy mà chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Davis Cup.
- Bên ngoài sân đấu, quan hệ của anh với Kafelnikov và Safin như thế nào?
- Chúng tôi quan hệ bình thường. Quần vợt không giống như bóng đá nên tôi sống theo sở thích của mình, trong thế giới của riêng mình và chỉ nghĩ nhiều về cách hoàn thiện lối chơi của bản thân.
- Kefelnikov đã nói gì với anh sau trận đấu?
- Chỉ là một lời cảm ơn. Nhưng tất cả chúng tôi hiểu anh ấy và nhận thức rõ rằng nếu không có Kafelnikov thì Nga khó có thể lọt vào trận chung kết.
- Anh có bị sức ép của khán giả Pháp hay không?
- Ngay kể từ lúc vào trận, tôi đã không cảm thấy gì ngoài trái bóng. Thậm chí khi thua 2 set, tôi cũng không thấy lúng túng vì khán giả, mà chỉ bực bội vì chân tay "cử động" không theo ý mình.
- Thế còn trước trận đấu, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi ngủ say như chết. Trước trận đấu 1 ngày, chúng tôi không hề biết gì về quyết định của HLV và nghĩ rằng ông ấy vẫn sẽ đưa Kafelnikov ra sân như đã bốc thăm. Chỉ trước thời điểm khai cuộc và sau khi kết thúc buổi tập thường lệ, HLV mới thông báo về quyết định mới của ông. Có lẽ ông muốn tôi được thoải mái và yên giấc trước trận đấu quyết định.
- Sau trận bán kết, bố anh đã qua đời. Vậy làm sao anh có thể đứng vững và thi đấu trước nỗi đau đó?
- Làm thế nào được. Chỉ còn cách quên nó đi, dồn sức trên sân tập để thực hiện ước nguyện của cha tôi là phải giành thắng lợi. Dưới suối vàng, chắc ông sẽ toại nguyện khi chúng tôi vượt qua Pháp và đưa Davis Cup về với nước Nga.
- Sau khi được tin sẽ thay Kafelnikov, anh có nghĩ về cha mình không?
- Tôi không nghĩ gì hết ngoài việc làm thế nào để thể hiện được lối chơi của mình. Quen sân, quen bóng là vấn đề tay vợt nào cũng phải nghĩ tới. Nhưng riêng tôi, trước đó hai tháng tôi không hề tham gia thi đấu một trận chính thức nào nên không dễ dàng phát huy ngay được những mặt mạnh của bản thân.
- Thần tượng của anh là ai?
- Tôi không muốn học theo ai cả. Tôi là tôi và luôn là Youzhny.
- Anh có phải là người dễ thay đổi không?
- Tôi ao ước giành thắng lợi và mong có vinh quang, nhưng không bao giờ là người tự cao, tự đại. Trên đỉnh vinh quang (nếu đạt được) thì tôi vẫn chỉ là Youzhny của ngày hôm qua. Sự giàu sang và nổi tiếng sẽ không làm cho tôi thay đổi bản chất.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)