Tối qua, Messi có công lớn với đường chuyền quyết định để Iniesta gỡ hòa 1-1 ở phút 93, sau khi bị Chelsea sớm vượt lên dẫn trước. Do đã hòa 0-0 tại Nou Camp trong trận lượt đi, Barca là đội đoạt vé vào chơi chung kết theo luật bàn thắng sân khách.
Messi hầu như đã bị hàng thủ Chelsea chế ngự thành công. |
Tuy nhiên, theo tiền đạo người Argentina, chính Chelsea mới là đội có màn thể hiện thuyết phục hơn trong trận bán kết lượt về. "Họ là một đội bóng tuyệt vời và có rất nhiều cầu thủ tài năng. Họ chơi mạnh mẽ hơn hẳn so với chúng tôi. Barca gần như đã chịu thua. Lối đá của Chelsea rất hay, khiến chúng tôi bế tắc và không thể thi đấu theo chiến thuật tấn công sở trường.
Hy vọng chúng ta sẽ được nhìn thấy Barca lại chơi bóng đá đẹp trong trận chung kết ở Rome. Đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giỏi nhất thế giới".
Ở chung kết, do chấn thương và treo giò, Barca sẽ mất 3 trong số 4 hậu vệ đá chính gồm Marquez (vừa phẫu thuật đầu gối, phải nghỉ đến hết mùa), Abidal và Alves (nhận thẻ trong trận vừa qua). MU chỉ bị mất một người là tiền vệ Fletcher.
Thúy An tổng hợp