Chiều 21/12, Giải xe đạp ADC tour of Vietnam 2012 đã khép lại với chặng đua thứ 5 từ TP Cần Thơ đi TP HCM dài 164 km. Tay đua đang dẫn đầu giải áo xanh Salleh Mohd Harrif (Terrenganu TSG, Malaysia) đã xuất sắc rút thắng tốp đông cán đích chặng cuối tại đường Nguyễn Văn Linh sau 3 giờ 52 phút 58 giây.
Với tổng thời gian 19 giờ 40 phút 47giây chung cuộc, tay đua Huang En của CLB Max Success (Trung Quốc) đã giành áo vàng chung cuộc sau 5 chặng đua.
Tuy không thể tranh được áo vàng nhưng thành tích về nhì tại giải của Mai Nguyễn Hưng và đội Eximbank TP HCM nhất đồng đội có thể xem thành công cho đội chủ nhà Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử các tay đua Việt Nam được bước lên bục cao nhất một giải đấu chuyên nghiệp nằm trong hệ thống thi đấu của UCI.
Để có được thành tích này, Mai Nguyễn Hưng cùng các đồng đội của mình phải liên tục "một chọi ba" với các tay đua có thứ hạng của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI) khi phải chủ động tấn công liên tục. Việc có những tay đua nước ngoài khiến tốc độ của giải đấu được nâng lên rõ rệt: trung bình 45km/h so với 32-33 km/h như trước đây.
"Không thể để xe đạp Việt Nam cứ đua nội bộ rồi chẳng biết bên ngoài người ta đua như thế nào. Đến khi ra các giải quốc tế thì choáng ngợp", ông Võ Viết Thanh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty ADC khẳng định.
HLV tuyển quốc gia Mai Công Hiếu cũng nhận định: "Việc nâng tốc độ thi đấu ngoài việc làm đường đua trở nên sôi động và hấp dẫn với người xem, còn giúp các cua-rơ Việt Nam có được sức bền cùng tư duy chiến thuật khi phải biết điều tiết sức mình cho hợp lý. Điều này cũng giải thích cho việc tại sao các tay đua Malaysia hay HongKong dù thể hình tương đồng với Việt Nam nhưng thi đấu tốt hơn. Các tay đua Việt Nam cần phải học hỏi qua giải đấu này".
Nguyễn Quang