Sân Anfield tối thứ bảy như vui hơn mọi ngày khi tiếng còi tan trận vang lên. Đó là điều hiển nhiên, bởi hôm qua Liverpool đã đem về món quà thiết thực nhất cho các fan vào dịp lễ Boxing Day - chiến thắng để tạo đà bứt lên ở giai đoạn hai của mùa giải. Trước đó, thầy trò Benitez chỉ thắng được 4 trong 17 trận tại giải Ngoại hạng từ đầu mùa.
Liverpool đã giữ niềm vui ở lại sân Anfield trong dịp Lễ tặng quà. Ảnh: Reuters. |
Tuy nhiên chiến thắng cho Liverpool hôm qua không thực sự thuyết phục, nhất là màn trình diễn của họ trong hiệp đầu. Dàn trận theo sơ dồ 4-2-3-1 quen thuộc với tân binh Aquilani đá chính ở vị trí của Mascherano ngay phía trên hàng thủ, Liverpool thể hiện vai vế kẻ cả bằng những pha tấn công ồ ạt và liên tiếp vây hãm cầu môn đội khách trong khoảng 20 phút đầu, nhưng các cầu thủ áo đỏ không tài nào cụ thể hóa được ưu thế ấy.
Vòng 19 |
Thứ bảy, ngày 26/12 Birmingham 0-0 Chelsea Fulham 0-0 Tottenham West Ham 2-0 Portsmouth (Diamanti pen 23', Radoslav Kovac 89') Burnley 1-1 Bolton (Nugent 56' - Taylor 29') Man City 2-0 Stoke (Petrov 28', Tevez 45') Sunderland 1-1 Everton (Darrent Bent 17' - Fellaini 85') Wigan 1-1 Blackburn (Rodallega 53' - McCarthy 30') Liverpool 2-0 Wolverhampton (Gerrard 62', Benayoun 70') Chủ nhật, 27/12 (theo giờ địa phương, +7 = giờ Hà Nội) Arsenal v Aston Villa, 13:30 Hull v MU, 16:00 |
Cơ hội lần lượt đến với Aurelio, Gerrard rồi Torres nhưng chỉ để những cái tên này tạo điều kiện cho thủ môn Hahnemann tỏa sáng với những pha bay lượn cứu thua xuất thần trong khung gỗ đội khách. Đứng vững sau những đòn phủ đầu choáng váng của phía chủ nhà, Wolves bắt đầu mạnh dạn đẩy cao đội hình hơn một chút và tạo cảm giác căng thẳng trong các cầu thủ Liverpool cũng như đám đông có mặt trên sân Anfield.
Sau khi Milijas thử tài Reina, đến lượt Javris biến hậu vệ trái tuyển Anh Glen Johnson thành gã hề rồi chuyền vào cho Ebanks-Blake dứt điểm chìm, buộc Reina phải vất vả mới giữ sạch lưới cho đội chủ nhà. Sự căng thẳng trong các fan Liverpool chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên khi họ phải chứng kiến cảnh đội nhà chơi như gà mắc tóc và liên tiếp để lỡ cơ hội ở những phút cuối hiệp một và đầu hiệp hai.
Giữa lúc khó khăn, Liverpool bất ngờ nhận phần quà quý giá từ phía Wolves khi hậu vệ trái Ward phạm lỗi với Lucas và phải nhận thẻ đỏ gián tiếp ở phút 52. Đây chính là bước ngoặt của trận đấu, bởi nhờ hơn người, đội chủ nhà thảnh thơi hơn trong các tình huống lên bóng. Đến phút 62, những tiếng thở phào đã cất lên ở sân Anfield khi Liverpool mở tỷ số. Insua lên tham gia tấn công bên cánh trái rồi chuyền vào như đặt cho Gerrard đánh đầu hạ Hahnemann.
Chiến thắng giúp HLV Rafa Benitez có thêm sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Ảnh: AP. |
Bàn thắng này cộng với chiếc thẻ đỏ trước đó khiến Wolves xuống tinh thần, đồng thời tạo thêm sự phấn khích cho Liverpool. Phút 70, đội chủ nhà hoàn tất thắng lợi khó khăn. Từ đường chuyền đẹp của Aurelio, Benayoun kết thúc chạm người một hậu vệ Wolves khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ môn Hahnemann, ấn định kết quả 2-0.
Ngoài ý nghĩa về điểm số và tinh thần, Liverpool hôm qua ít nhiều còn nhận được tín hiệu tích cực nữa về mặt con người. Đó là việc tân binh Aquilani lần đầu đá chính và chơi gần trọn trận đấu. Suốt 85 phút có mặt, tiền vệ trị giá 21,4 triệu bảng này chứng tỏ anh có thể đáp ứng đòi hỏi khắt khe về thể lực bất chấp tiền sử chấn thương. Có lẽ chỉ cần thêm một thời gian chơi bóng cạnh các đồng đội mới, Aquilani sẽ thấm được triết lý chơi bóng nhanh, đơn giản của Liverpool thay vì chơi có phần rườm rà như hôm qua.
Đội hình thi đấu:
Liverpool (4-2-3-1): Reina - Johnson, Agger, Insua, Carragher - Aquilani (Pacheco 85), Lucas - Benayoun (Spearing 89), Gerrard, Aurelio (Kuyt 76) - Torres.
Wolves (4-4-2): Hahnemann - Stearman, Craddock, Berra, Ward - Foley, Henry, Milijas (Mancienne 63), Jarvis - Ebanks-Blake (Iwelumo 67), Kevin Doyle (Elokobi 58).
Bàn thắng: Gerrard 62, Benayoun 70
Ngoại hạng Anh 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh