Mẹ của VĐV Lê Thị Huệ cho biết: “Lãnh đạo ngành hứa sẽ quan tâm, bù đắp sự thiệt thòi cho Huệ. Đồng thời, họ nói với tôi là gửi hồ sơ bệnh án về để họ xem xét tìm biện pháp hỗ trợ và chữa trị cho Huệ trong thời gian tới. Lúc đó vì vui và xúc động quá nên tôi cũng chẳng kịp hỏi xem phải liên lạc và gửi hồ sơ đến cho ai”.
Lê Thị Huệ đang có những ngày vui khi nhận được tình cảm ấm áp từ khắp cả nước. Ảnh: VC. |
Đặc biệt là Đội vật nữ quốc gia đang dã ngoại ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng đến thăm Huệ. Gặp lại những đồng đội cũ thân thiết một thời như Lương Thị Quyên (nay là HLV đội vật nữ quốc gia), Huệ khóc ròng và ngất sỉu trong chốc lát. Nhiều VĐV trong đội vật cũng khóc cho hoàn cảnh của Huệ.
Các thành viên đội vật cũng trích một phần không nhỏ từ thu nhập ít ỏi của mình số tiền 20 triệu đồng để ủng hộ Lê Thị Huệ. Ngoài ra, sau khi các báo đưa tin về trường hợp của Lê Thị Huệ, cô đã nhận được nhiều sự quan tâm của những tấm lòng hảo tâm trong cả nước. Đoàn xe đạp từ Hà Tây cũ khi nghe tin cũng đến ủng hộ gia đình vài triệu đồng. Có người không có nhiều tiền cũng ủng hộ 200.000 đồng, còn có cả cá nhân ủng hộ 5 triệu đồng. Đến nay, số tiền ủng hộ Huệ đến khoảng 40 triệu đồng.
Lê Thị Huệ cho biết: “Tôi sẽ dùng số tiền này để cố gắng điều trị bệnh sao cho những ngày tiếp theo đỡ vất vả hơn và không còn phải khiến mẹ già lo buồn nữa”.
Vy Khanh