Với hầu bao dường như không đáy của của những ông chủ Ảrập, Man City đang được làng bóng đá châu Âu nhìn với con mắt e dè trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, Kaka nghi ngờ tính bền vững của chính sách xây nhà từ nóc - vung tiền nhằm mua thành công trong thời gian ngắn nhất.
Kaka khước từ Man City vì CLB này không có một nền tảng thật sự vững bền. Ảnh: AFP. |
"Tôi bị lôi cuốn bởi đề nghị của Man City hồi tháng 1. Nhưng kế hoạch của họ khi ấy dường như chỉ có tính nhất thời. Với những kế hoạch như thế này, sẽ rất khó biết chúng sẽ kéo dài được bao lâu. Nhiều đội bóng nhỏ đã trải qua một thời kỳ vung tiền mua sắm cầu thủ. Nhưng đột nhiên sự đầu tư ngừng lại, vì ông chủ có kế hoạch khác, hoặc khủng hoảng tài chính. Tính tổ chức và sự phát triển bền vững ở những CLB ấy, vì thế, không được đảm bảo", Kaka lý giải với O'Globo.
Vì thế, Kaka quyết định chọn Real Madrid làm bến đỗ tiếp theo cho sự nghiệp sau 6 năm gắn bó với Milan: "Real mới là CLB của đời tôi. Tôi lựa chọn như thế không phải vì bóng đá ở La Liga tốt hơn ở giải giải Ngoại hạng, hay ngược lại, mà vì Real luôn là CLB vĩ đại của thế giới. Không ai có thể lấy đi bề dày lịch sử và 9 chiếc Cup C1 gắn liền với CLB này".
Kaka cũng nói rằng tiền bạc không phải là ưu tiên số một của anh: "Trong thứ tự ưu tiên, giá trị của bản thân mới là yếu tố tôi xem trọng nhất. Vào thời bóng đá bị thương mại hóa mạnh mẽ như hiện nay, tôi tự xem mình như một thương gia và phải giữ gìn giá trị của mình - niềm vui chơi bóng và những màn trình diễn trên sân. Những cầu thủ khác cũng vậy cả thôi. Tiền bạc cũng quan trọng đấy, nhưng nó chỉ là thước đo cho sức lao động và những gì tôi thể hiện trên sân".
Về phía Man City, sau khi mua hụt Kaka, họ dường như đã thay đổi sách lược. Họ không lao vào những vụ đấu giá điên rồ với các ngôi sao được nhiều ông lớn tranh giành như David Villa, Ribery, Benzema... để rồi đối mặt với nguy cơ thất bại tương tự vụ Kaka. Thay vào đó, Man City hướng đến các mục tiêu thấp hơn, có ít đối thủ cạnh tranh hơn và tận dụng triệt để yếu tố tiền lương, xem đây là yếu tố chủ đạo để "câu" các con mồi.
Chuyển hướng sang những mục tiêu vừa sức như Eto'o, Tevez, cơ hội thành công dành cho Man City rõ ràng lớn hơn nhiều. Ảnh: Reuters. |
Trong tháng 6/2009, Man City chi 18 triệu bảng tậu chân sút của Blackburn, Santa Cruz. Trước đó, dù chỉ chi 12 triệu bảng, thấp hơn 6 triệu so với Liverpool, "Man xanh" cũng đã giành được ngôi sao đang lên của tuyển Anh, Gareth Barry từ Aston Villa nhờ đưa ra mức lương cao tới 130.000 bảng mỗi tuần - hàng đầu ở giải Ngoại hạng. Nếu không có bất ngờ quá lớn, vào đầu tháng 7, Man City sẽ cho ra mắt hai bản hợp đồng đình đám nữa. Đó là tay săn bàn số một Barca trong 5 năm qua, Samuel Eto'o (25 triệu bảng phí chuyển nhượng, 250.000 bảng lương tuần), và chân sút đang hờn dỗi MU, Carlos Tevez (25,5 triệu bảng, 140.000 bảng).
Minh Kha