Real thừa nhận thất bại... |
"Kaka ư? Tôi nghĩ rằng khả năng anh ấy gia nhập Real sẽ khó trở thành hiện thực. Vào thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ tín hiệu tích cực nào nào cho thấy anh ấy sẽ đến với chúng ta. Milan không có ý định bán Kaka, thế nên Real cũng không thể mua anh ấy", tờ AS trích một phần phát biểu của người đứng đầu "Kền kền trắng" trên kênh Euronews.
Tuy vậy, Calderon cũng cố thòng thêm rằng Real vẫn chưa hết thèm muốn ngôi sao người Brazil và ngầm lên án Milan đã ngăn "sông cấm chợ" trong thương vụ này. Ông cho hay: "Chỉ cần Kaka cho biết anh ấy muốn ra đi, chúng tôi sẽ ngay lập tức vào cuộc và sẽ chính thức đưa ra lời đề nghị. Tuy nhiên, mọi việc lại trở nên phức tạp vì Milan không muốn điều đó xảy".
Phát biểu trên được người đứng đầu "Kền kền trắng" đưa ra một ngày sau khi người đồng nhiệm Berlusconi bên phía đội ĐKVĐ châu Âu hứa danh dự với các CĐV rằng ông sẽ không bao giờ bán Kaka, đồng thời khởi động việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Phó chủ tịch Gallini, cánh tay phải của nhà tài phiệt truyền thông người Italy ở Milan cũng đã thẳng thừng "vạch mặt" Tổng giám đốc Mijatovic của Real cố tình sử dụng các phương tiện truyền thông để lung lạc tiền vệ 25 tuổi.
... và Kaka vẫn sẽ trung thành với Milan?. Ảnh: ANSA. |
Lương bổng ở Milan |
- Với con số 5,5 triệu euro mỗi năm theo hợp đồng cũ, Kaka đã là cầu thủ hưởng lương nhiều nhất ở San Siro. - Xếp sau Kaka lần lượt là Ronaldo và Inzaghi (5 triệu), Nesta và Maldini (4 triệu). |
Cũng liên quan việc Milan giữ chân Kaka, các nguồn tin từ Italy cho hay, trong bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2012, (thêm một năm so với hợp đồng ký hồi thắng7/2006), nhà quán quân lục địa già sẽ đề nghị mức lương mới 6,5 triệu euro mỗi năm, nhiều hơn hiện tại 1 triệu euro. Ngôi sao người Brazil, đang đi nghỉ mát cùng gia đình, tỏ ra rất hân hoan trước những con số ấn tượng này và chuyển lời qua đồng hương Ronaldo, rằng anh "đồng ý ở lại Milan".
Phương Minh