Cô dâu và chú rể trong ngày cưới. |
Lễ cưới diễn ra khá đơn giản nhưng cũng rất ấn tượng, được tổ chức tại nhà thờ Marloie ở Ardennes, phía đông nam nước Bỉ. Tiệc chiêu đãi diễn ra sau đó với sự hiện diện của những người trong gia đình và bạn bè thân thiết.
"Chúng tôi không muốn một lễ cưới quá cầu kỳ, mà chỉ cần đơn giản và ấm cúng", Henin nói trong một buổi trả lời phỏng vấn tạp chí La Libre Match của Bỉ, gần đây. Tuy nhiên, cũng có đến 2 chiếc Limousines được dùng để đưa đôi uyên ương tới nơi tổ chức lễ cưới, và một chiếc xe buýt hai tầng đặc trưng của London được thuê để chở khách khứa. Hàng trăm fan hâm mộ đã tụ tập phía ngoài nhà thờ để tung hoa và bóng bay, dù đôi vợ chồng trẻ trước đó đã yêu cầu họ không gửi hoa và quà, mà thay vào đó là ủng hộ cho quỹ chống ung thư trẻ em.
Đồng hương của Henin, Kim Clijsters, không thể dự lễ cưới vì đã hẹn sang Australia với người yêu, tay vợt số 1 thế giới Lleyton Hewitt. Nhưng những người bạn thân khác của chị trên sân đấu đều có mặt: Nathalie Dechy và Sandrine Testud (Pháp), Els Callens (Bỉ).
Henin gặp Hardenne năm 1998 khi trao giải thưởng cho anh tại một cuộc thi quần vợt nghiệp dư. Cả hai nói rằng họ đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu các cuộc hò hẹn ngay sau đó.
H. Linh (theo AP)