Ibrahimovic vừa có chức vô địch quốc gia thứ tám trong tám năm liên tiếp khi cùng Milan đăng quang ở Serie A hôm thứ bảy vừa qua. Những chiến tích ấy cho thấy cái duyên cũng như tài năng của tiền đạo này và khiến Ibrahimovic được ví như một chuyên gia sưu tập danh hiệu ở tất cả các CLB lớn anh từng khoác áo, từ Ajax, qua Juventus, Inter, Barca rồi hiện tại là Milan.
Nhưng ngoài thói quen sưu tập danh hiệu, còn có một việc mà Ibrahimovic có vẻ thích làm và làm rất đều đặn mùa này, đó là đùa vui bằng cách đá đồng đội.
Trong lễ mừng scudetto sau trận hòa 0-0 với Roma hôm thứ bảy, Ibrahimovic lại đá thẳng phần đầu bên phải ở phía sau của Cassano lúc anh này đang trả lời phỏng vấn. Dù đang hưng phấn tột độ với chức vô địch Serie A đầu tiên trong sự nghiệp, Cassano vẫn bực bội ra mặt trước trò đùa quá trớn của đồng đội người Thụy Điển (xem clip).
Diễn biến đòn đá của Ibrahimovic vào đầu Cassano được tờ Sportblade (Thụy Điển) chụp lại qua băng ghi hình do đài RAI cung cấp. |
Vì cú đá này, Cassano sau đó đã bị đau và phải dùng đá để chườm lên vết đau - hành động khiến nhiều người tưởng rằng anh có cách lạ để mừng scudetto.
Trước Cassano, hai cầu thủ Milan khác từng lĩnh đòn đá của Ibrahimovic. Rodney Strasser bị đá vào lưng trong một buổi tập, còn Robinho thì lĩnh đòn vào cái bụng bầu giả mà anh tạo ra bằng cách nhét quả bóng vào dưới áo khi mừng bàn thắng.
Trong trận derby thành Milan ở lượt đi Serie A, vòng 12, tới lượt trung vệ của Inter, Materazzi nếm tuyệt chiêu của Ibrahimovic. Cú đá của anh này hôm đó khiến Materazzi bất tỉnh trong vài giây và phải nhập viện để cấp cứu.
Khi về tập trung cùng tuyển Thụy Điển, Ibrahimovic lại khoe tài võ nghệ với đồng đội Christian Wilhelmsson.
Ngoài ra, Ibrahimovic còn một lần khác gây rối khi vào bóng quyết liệt với đồng đội là hậu vệ người Mỹ Oguchi Onyewu, khiến anh nảy nổi nóng và hai bên lao vào ẩu đả trên sân tập.
Phương Minh