Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 30/4/2014, 16:34 (GMT+7)

Hơn 200 cua-rơ chinh phục bán đảo Sơn Trà

Các vận động viên đua xe đến từ các câu lạc bộ trên toàn quốc đã tranh tài suốt 40km dọc bờ biển Đà Nẵng, đúng dịp kỷ niệm 30/4.

Cuộc đua diễn ra sáng nay, với điểm xuất phát là công viên biển Đông, dọc theo đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa.

Sau đó, đoàn đua ngược về từ đường Trường Sa, qua đại lộ Võ Nguyên Giáp về đường Hoàng Sa rồi theo đường Yết Kiêu chinh phục bán đảo Sơn Trà.

Thuận lợi trong đoạn đường bằng, nhưng khi leo lên những ngọn dốc gần 700m so với mặt nước biển, các vận động viên bắt đầu gặp khó khăn.

Từng nhóm cua-rơ bứt phá qua những con đường dốc quanh co. Giải đua là một trong những hoạt động của chương trình Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2014, chủ đề "Biển Đà Nẵng - điểm hẹn cũ, diện mạo mới".

Nhiều tay đua gồng người để có thể vượt qua những đoạn dốc cao. Một số cua-rơ ở TP HCM đã đạp xe ra Đà Nẵng trong vòng 5 ngày liền để tham dự.

Không ít tay đua phải chấp nhận dắt bộ để vượt dốc.

Cổ động viên và ban huấn luyện của các đội túc trực bên đường, tạo các điểm tiếp nước cho cuarơ để giảm nhiệt.

Nỗ lực bứt phá của các vận động viên. Theo các cuarơ, đường lên bán đảo Sơn Trà khá dốc nên ngoài sức khỏe còn cần sự dẻo dai để đi hết đoạn đường này.

Với nhiều vận động viên, đây là dịp thử sức ở những đường đua khó.

Vận động viên Lê Bùi Hiệp của CLB Khánh Hòa vui sướng khi về đích đầu tiên ở lượt tranh tài lứa tuổi từ 18 đến 39.

Nhiều cuarơ kiệt sức, ngã xe khi về đích.

Không ít vận động viên U50 bị căng cơ và phải nhờ đến sự chăm sóc của đồng đội.

Ở thể lệ đua nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Liên (Đà Nẵng) đã giành giải nhất ở chặng đường từ chân núi lên đỉnh Sơn Trà, với kỷ lục 37 phút 42 giây.

Nguyễn Đông