Thứ năm, 18/4/2024
Thứ năm, 17/4/2014, 12:09 (GMT+7)

Hơn 10.000 CĐV Real thức thâu đêm mừng Cup Nhà Vua

Real nhận Cup ở Mestalla (Valencia), nhưng tiệc mừng chiến thắng chỉ diễn ra tưng bừng khi cả đội về địa điểm quen thuộc ở thủ đô Madrid - đài phun nước Cibeles.

Một sân khấu lắp khép đã được Real và chính quyền Madrid cho dựng lên bên cạnh đài phun nước Cibeles, địa điểm mừng công truyền thống của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (Xem Clip).

Hơn 10.000 fan tụ tập ở quanh Cibeles xem truyền hình trực tiếp trận đấu và ở lại đây, chờ đến 4h sáng - thời điểm Real dự kiến về tới Cibeles.

Carvajal, Xabi Alonso, Arbeloa, Illarra, Diego Lopez rạng rỡ chụp ảnh trên xe buýt mùi trần chở Real đến Cibeles.

Tại đây, các CĐV của Real đang hân hoan chờ đợi, dù phải thức trắng đêm.

Do địa điểm mừng công không quá rộng, lại có nhiều người, một số CĐV tranh thủ leo rào, tìm những chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp để được nhìn thấy những người hùng.

4 giờ sáng, xe bus chở Real mới tiến vào khu vực ở Cibeles.

Toàn cảnh sân khấu mừng Cup Nhà Vua của Real Madrid.

Sergio Ramos lại cầm Cup và khi biết chuyện, sự việc này khiến truyền thông Tây Ban Nha nhắc lại vụ hậu vệ của Real làm rơi chiếc Cup Nhà Vua đoạt được năm 2011. Ramos biết chuyện và đã giả vờ làm rơi Cup, nhưng không có sự cố nào xảy ra.

Đám đông hò reo như sấm dậy khi xe bus chở cả đội tiến vào quảng trường. Hàng nghìn chiếc điện thoại, máy ảnh lóe đèn flash, tất cả đều muốn ghi lại những khoảnh khắc hân hoan này.

Thủ quân Iker Casillas giương cao Cup Nhà Vua để báo công với Cibeles, tương truyền là vị Thánh bảo trợ cho Real.

Casillas sau đó làm nghi thức truyền thống, quàng cờ của Real Madrid lên ngực bức tượng đá.

Pháo giấy nổ tung trong thời khắc này.

Sergio Ramos và Pepe hôm qua chơi đặc biệt hay, góp phần vô hiệu hóa cặp đôi tấn công lợi hại của Barca - Neymar và Messi, giúp Real chiến thắng.

Linh Dương