“Vừa qua, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá VN Lê Thế Thọ có đề nghị tôi tiếp tục đảm nhận vai trò HLV phó nhưng tôi có trả lời, tôi phải gánh chịu một phần trách nhiệm về thất bại của đội tuyển Việt Nam taị Tiger Cup 2000. Hơn nữa, công việc của tôi tại Cảng Sài Gòn rất bận rộn. Giải bóng đá vô địch quốc gia chuyên nghiệp năm nay rất quyết liệt. Cảng Sài Gòn lại là nơi mà tôi đã gắn bó và trưởng thành từ hơn 25 năm qua, vì thế nếu không lo cho đội nhà đến nơi đến chốn lỡ đội rớt hạng thì rất gay go.
Tôi đề nghị anh Thọ nên tìm HLV khác vì chúng ta không thiếu nhân tài. Trong trường hợp LĐBĐVN vẫn chưa tìm được người thì vì trách nhiệm quốc gia, tôi sẽ cố gắng tham gia đội tuyển, nhưng lãnh đạo LĐBĐVN cần làm việc với anh Trần Văn On, Giám đốc Cảng Sài Gòn để có sự thông hiểu.
Nhân đây, tôi đặt vấn đề với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các HLV và đội tuyển chuẩn bị đạt thành tích cao nhất, tránh để xảy ra những chuyện không hay như trước đây, và tôi đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có kế hoạch tuyển chọn những HLV trẻ có tâm, có tài, không vụ lợi cá nhân gửi đi học ở nước ngoài để về gánh vác trách nhiệm đội tuyển. Còn đối với tôi, tuổi đã lớn, công việc tại CLB bận rộn khó có thể đảm đương được lâu dài và hiệu quả cao”.
Quốc Anh, Thanh Niên, 28/12.