Từ phút 79 đến 88 Quảng Nam ghi hai bàn để lội ngược dòng đánh bại HAGL. Ảnh: Hùng Linh. |
Giai đoạn lượt đi đã kết thúc bằng chiến thắng 4-1 của Hà Nội trước Quảng Ninh ở vòng 13 tối qua. Đội chủ sân Hàng Đẫy duy trì thành tích bất bại (11 thắng và 2 hòa), dẫn đầu với 35 điểm - nhiều hơn 11 điểm so với đội đứng ngay sau là Quảng Ninh. Trong khi đó, chiến thắng 3-2 ngay trên sân của HAGL cũng chỉ giúp đương kim vô địch Quảng Nam vươn lên thứ sáu với 19 điểm.
“Hà Nội sẽ nhanh chóng biến Quảng Nam thành cựu vương. Họ thực sự quá mạnh", HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá. "Hà Nội đang sở hữu lực lượng đồng đều, nhiều mũi tấn công sắc, khiến các đối thủ không biết đâu mà phong tỏa. Lối chơi của họ cũng nhuần nhuyễn, đẹp mắt và hiệu quả. Họ xứng đáng vô địch mùa này”.
HAGL là đội sở hữu hàng thủ tệ thứ hai tại V-League năm nay khi để thủng lưới 22 lần sau 13 vòng (nhiều nhất là Nam Định với 24 lần). Ảnh: Hùng Linh. |
Trong cuộc thư hùng trên sân Pleiku hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc không có sự phục vụ của hai tiền đạo chủ lực Claudecir (chấn thương) và Hà Minh Tuấn (tai nạn giao thông). Đội khách vào sân với mũi nhọn duy nhất là Rosa Tadin Doulas, cầu thủ vừa được chiêu mộ và đăng ký thi đấu ngay trước khi diễn ra lượt trận cuối cùng của giai đoạn một.
Quảng Nam hai lần để HAGL vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, họ đã lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng 3-2. “Hàng thủ HAGL để lộ nhiều khoảng trống. Nếu có sự phục vụ của các chân sút tốt, chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn”, ông Phúc chia sẻ. “Vấn đề của HAGL là không có được sự cân bằng giữa hàng thủ và hàng công. Tuyến đầu của họ chơi rất tốt. Cú sút xa của Công Phượng và đặc biệt là pha đá phạt của Minh Vương rất đẹp. Nhưng ở tuyến dưới, việc chơi ba trung vệ có vẻ không ổn với HAGL. Các cầu thủ bọc lót cho nhau không tốt, để lại nhiều kẽ hở. Vòng 12, Quảng Ninh đã khai thác được vào điểm yếu này để có ba bàn thắng và vòng này chúng tôi cũng làm được điều tương tự”.
Tối nay Quảng Nam sẽ di chuyển xuống Nha Trang để chuẩn bị cho trận đấu với Khánh Hòa vào ngày 17/6.
Lâm Thỏa