Theo Alex Ferguson, MU có vẻ như bị cướp trắng một quả penalty ở phút 30, khi Rafael Marquez của đội chủ sân Nou Camp cản ngã Cristiano Ronaldo trong cấm địa.
"Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền", nhà cầm quân có biệt danh "Máy sấy tóc" giận dữ nói. "Cả thế giới này và cả vợ ông ta nữa có lẽ cũng phải thừa nhận như vậy".
HLV Ferguson nhiều lần gặp phiền phức vì những bình luận gay gắt về trọng tài. |
Trước tình huống tranh cãi kể trên, ngay ở phút thứ ba của trận đấu, đại diện nước Anh cũng được hưởng một quả phạt đền sau khi Milito để bóng chạm tay (Ronaldo tuy vậy lại sút hỏng).
"Thật khó để kiếm được một quả penalty. Đòi hỏi thêm một quả nữa, e là... Tôi biết vậy nên không ngạc nhiên khi đội không được hưởng lợi thêm lần nữa", chiến lược gia tài danh người Scotland tỏ vẻ mỉa mai vị "vua áo đen" Massimo Busacca (người Thụy Sỹ).
Đồng quan điểm với cách nhìn nhận của ông thày, Ronaldo cho hay: "Tôi nghĩ Marquez đã chạm vào tôi. Nhưng trọng tài lại phớt lờ. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy".
Hà Uyên