Phút 50, Cristiano Ronaldo ngã trong vòng cấm. Sau khi áp dụng công nghệ VAR, trọng tài cho Bồ Đào Nha được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Ronaldo không thắng được thủ thành Beiranvand.
"Bồ Đào Nha nhập cuộc tốt ở hiệp hai. Chúng tôi có cơ hội tuyệt vời để có thêm bàn thắng khi được hưởng 11m. Nếu thực hiện thành công, tỷ số sẽ là 2-0, đó sẽ là dấu chấm hết cho Iran. Chúng tôi bắt đầu rối loạn sau khi bỏ lỡ cơ hội ấy", HLV Fernando Santos chia sẻ.
Ronaldo không thắng được thủ môn Iran trong tình huống đá 11m. |
Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào khi Iran được hưởng 11m và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ hiệp hai, do Cedric Soares để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nếu giành chiến thắng, đại diện của châu Á sẽ qua mặt chính Bồ Đào Nha để có vé đi tiếp nên tràn lên tấn công mạnh mẽ. Ronaldo và các đồng đội vì vậy trải qua những phút giây cuối hú vía. Nếu Mehdi Taremi dứt điểm thành công khi đối mặt thủ môn Rui Patricio ở phút bù giờ thứ tư, Bồ Đào Nha đã phải xách hành lý về nước sớm.
"Thất bại trên chấm 11m cũng là điều bình thường. Trong bóng đá, chuyện như vậy vẫn xảy ra. Điều quan trọng là cuối cùng Bồ Đào Nha vẫn có vé vào vòng 1/8", HLV Fernando Santos nói.
Với năm điểm sau ba trận, Bồ Đào Nha đứng thứ hai bảng B. Tại vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, Ronaldo và các đồng đội sẽ đối đầu Uruguay, đội toàn thắng ở bảng A. “Uruguay là đội bóng hàng đầu thế giới với những cầu thủ rất đẳng cấp. Nhưng Bồ Đào Nha không thua kém. Chúng tôi có vũ khí của mình. Giờ đội sẽ nghỉ ngơi, hồi phục và nghiên cứu đối thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để thắng Uruguay”, HLV Fernando Santos tuyên bố.
Lâm Thỏa