"Indonesia đã tổ chức lối chơi tốt trong hiệp một và có bàn thắng. Nhưng khi Thái Lan ghi bàn thứ hai từ một tình huống cố định, tâm lý của học trò tôi đã đi xuống", Bima Sakti chia sẻ. "Chúng tôi đã chơi không tồi trong hiệp một nhưng lại mắc quá nhiều sai lầm trong 45 phút còn lại. Đó là lý do tại sao Indonesia thất bại".
Indonesia là một trong bốn đội có tham vọng vào bán kết AFF Cup 2018 nhưng đang ở thế bất lợi nhất khi đứng áp chót, có cùng ba điểm như đội xếp trên Singapore nhưng đã chơi ba trận. Thầy trò Bima Sakti đã mất quyền tự quyết. Họ chỉ đi tiếp nếu thắng Philippines ở lượt cuối, và Thái Lan thắng cả Philippines lẫn Singapore ở hai trận còn lại.
Bima Sakti tỏ vẻ tiếc nuối sau khi thua ngược Thái Lan. Ảnh: AFF. |
Sau khi thua ngược Thái Lan, HLV Bima Sakti tin đội bóng xứ Chùa vàng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2018. Ông chia sẻ: "Đó là một đội rất mạnh. Họ có nhiều cầu thủ giỏi ở tuyến tiền vệ cũng như tiền đạo. Bên cạnh đó, Thái Lan rất giỏi tận dụng những tình huống cố định. Tôi tin Thái Lan có nhiều cơ hội để đăng quang giải năm nay".
Thầy trò Bima Sakti chỉ còn một trận đấu nữa, gặp Philippines hôm 25/11. HLV tạm quyền của Indonesia cho biết: "Chúng tôi không còn gì để mất ở trận đấu cuối. Indonesia sẽ giữ sự tập trung tối đa cho trận cầu này".
Indonesia là đội bóng kém may mắn nhất trong lịch sử AFF Cup. Đội bóng xứ vạn đảo năm lần vào chung kết nhưng toàn thua, ở các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016. Trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, đội tuyển nước này gặp vấn đề nội bộ khi mất liên lạc với HLV Luis Milla, người dẫn dắt Indonesia ở Asiad 2018. Bima Sakti được bổ nhiệm chỉ vài tuần trước khi AFF Cup khởi tranh.
Thắng Nguyễn