Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 30/6/2014, 07:50 (GMT+7)

Hành trình từ thiên đường xuống địa ngục của Mexico

Đại diện khu vực CONCACAF thi đấu ấn tượng, có bàn dẫn trước nhưng rồi đánh rơi vé vào tứ kết chỉ trong ít phút cuối.

Mexico ra sân với quyết tâm lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup ngoài lãnh thổ quốc gia.

Các cổ động viên Mexico tỏ ra tự tin, thậm chí họ còn mơ ước về cup vàng.

Niềm tin của các cổ động viên Mexico được Giovani dos Santos hiện thực hóa với bàn thắng ngay đầu hiệp hai.

Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của cựu cầu thủ Barca giúp Mexico tiến gần giấc mơ hơn bao giờ hết.

Cổ động viên Mexico có mặt đông đảo trên khán đài sân Castelao phấn khích trước bàn mở tỷ số.

Mexico chơi phòng ngự ở những phút tiếp theo hòng bảo vệ tỷ số. Ngay cả ngôi sao Robben cũng phải dừng bước trước hàng hậu vệ đội bóng áo xanh.

Thủ môn Ochoa tiếp tục có một pha cứu thua xuất thần sau cú dứt điểm ngay trong vòng 5m50 của De Vrij.

HLV Van Gaal buộc phải thay đội trưởng Van Persie bằng Huntelaar. Đây là quyết định thay người phát huy tối đa hiệu quả của nhà cầm quân này.

Huntelaar có pha đánh đầu làm tường cho Sneijder nã đại bác tung lưới Mexico ở phút 88.

Cú sút quá mạnh ở cự ly gần khiến Ochoa không có bất cứ phản ứng nào.

Hà Lan thừa thắng xông lên tấn công nhằm dứt điểm trận đấu. Dưới sức ép của đội bóng da cam, đội trưởng Marquez đã có cú cài chân sơ đẳng với Robben khiến Mexico bị thổi phạt đền ở phút bù giờ.

Huntelaar thực hiện cú sút quyết đoán đánh bại Ochoa trên chấm 11 mét.

Siêu dự bị của Hà Lan chứng tỏ giá trị với một pha kiến tạo và bàn ấn định tỷ số.

Các cổ động viên áo xanh theo dõi qua màn hình ở thành phố Mexico tỏ ra ngán ngẩm khi bị thua chỉ trong ít phút.

Trong khi đó một cổ động viên tại Castelao đã bật khóc khi chứng kiến đội bóng quê nhà gục ngã trước cửa thiên đường.

Bảo Lam