Hùng Dũng (phải). |
Sáng hôm qua, HLV Trần Vũ cho biết: "Hiện nay đội đang tập trung toàn lực cho các trận đấu còn lại, vì thế sẽ không có sự xáo trộn gì trong đội hình. Ban huấn luyện không hề có ý định thay thế vai trò đội trưởng của Phạm Hùng Dũng. Hiện nay sinh hoạt của anh em trong đội rất tốt. Tôi cũng cực lực phản đối nguồn tin cho rằng đội Đà Nẵng đã "trốn chạy" trong đêm để tránh sự phản ứng của người hâm mộ. Việc di chuyển vào TP HCM trong tối thứ hai, chúng tôi đã có kế hoạch từ lâu".
Về việc HLV Trần Vũ nghi ngờ một số cầu thủ có vấn đề, ông Bé đã gửi thư cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Giám đốc Sở TDTT và đề nghị báo chí gửi đến người hâm mộ ý kiến của gia đình ông về vấn đề này.
Theo ông Bé, Hùng Dũng từ trước đến nay "không có vấn đề". Gia đình luôn hết lòng động viên, giáo dục Dũng thi đấu hết mình vì bóng đá Đà Nẵng. Sau khi đã trao đổi với Dũng, gia đình mong ban lãnh đạo đội sớm tìm ra nguyên nhân tiêu cực và xử lý công khai.
(Theo Thanh Niên)
Tại sao đội Đà Nẵng phải trốn chạy trong đêm? |
Sau trận hòa Nam Định trên sân Chi Lăng tại V-League chiều chủ nhật, hàng trăm khán giả đã bao vây đường về của đội chủ nhà Đà Nẵng để phản đối những biểu hiện bất thường của một vài cầu thủ trụ cột. Không thể phá vòng vây nên BTC phải tiếp tế lương khô như bánh bao và bánh mì vào sân cho các cầu thủ. Chịu trận đến gần 20 tiếng, BTC phải cầu cứu lực lượng cảnh sát cơ động để đưa cầu thủ ra về bằng xe chở... tù! Nhưng đến khách sạn Hải Vân thì đã có hàng trăm khán giả chực sẵn. Do đó, ngay trong đêm, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giám đốc Sở TDTT, BHL và các cầu thủ phải họp khẩn cấp và quyết định di chuyển đội vào ngay TP HCM trong đêm thứ hai (22/4) bằng máy bay. Sau trận đấu với NH Đông Á vào 28/4, đội sẽ chỉ transit ở Đà Nẵng 1 tiếng rồi bay thẳng ra Vinh. Đội sẽ trở về Đà Nẵng, nhưng không đóng quân trong thành phố, mà di chuyển ra Kim Liên để lánh nạn. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chạy trốn khẩn cấp là do có nguồn tin Nam Định sẽ nằm để trả điểm cho Đà Nẵng ở lượt đi, nên giới cá độ ra kèo: Đà Nẵng chấp nửa trái. Song, một vài cầu thủ đã lật kèo không chịu thắng mà chỉ kiên quyết... hòa. BHL đã có nghi ngờ nhưng không dám làm mạnh vì đội đang ở trong giai đoạn khó khăn, sợ ảnh hưởng tâm lý cầu thủ sẽ đẩy đội rớt hạng. (Theo Thể Thao TP HCM) |