Inzaghi luyện tập dưới sự chỉ đạo của HLV Trapattoni. |
"Tôi đã mơ về những ngày tháng này từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi luôn luôn khát khao làm được một cái gì đó thật vĩ đại với đội tuyển Italy, và hiểu chỉ cần được thi đấu cho màu cờ sắc áo quốc gia đã là một vinh dự", tiền đạo AC Milan tâm sự. HLV trưởng Giovanni Trapattoni dự định xếp Inzaghi đá cặp với Christian Vieri trên hàng công trong cuộc đọ sức với Uruguay - trận đấu đầu tiên của đội tại World Cup.
Có một thời gian, Inzaghi tưởng sẽ không thể tới Nhật Bản và Hàn Quốc, do bị chấn thương kéo dài và phải nghỉ thi đấu trong mấy tháng liền. Nhưng cầu thủ 28 tuổi đã bình phục kịp thời và cho rằng chính thời gian dưỡng thương đó giúp anh sung sức hơn đồng đội. "Bù vào việc vắng mặt trong khá nhiều trận đấu, tôi có thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức lực. Giờ đây, tôi đang ở trên đỉnh cao phong độ và hy vọng nó sẽ kéo dài tới ngày 30/6 (thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2002)", Inzaghi nói.
Chàng trai quê Piacenza tràn đầy niềm tin rằng đội bóng của anh sẽ đi tới trận cuối cùng của giải, bởi họ là một tập thể đoàn kết và trưởng thành. Italy đã đoạt ngôi á quân Euro 2000 nhờ tinh thần đồng đội và lần này cũng vậy. Tâm niệm lớn nhất của anh khi chuẩn bị tham dự Vòng chung kết là phải "rửa" được mối thù với Pháp, đội bóng đã loại Italy tại tứ kết World Cup 1998 và cướp đi chức vô địch châu Âu của họ hai năm trước đây.
Theo Inzaghi, nhân tố chủ chốt tạo nên sức mạnh của Azzurri mùa hè này là Francesco Totti. Thủ quân của AS Roma vắng mặt trong trận giao hữu với CH Czech hồi cuối tuần và Italy đã chịu thua 0-1. Cựu ngôi sao Juventus lo lắng: "Hiển nhiên là chúng tôi có thể mất Francesco. Nếu chuyện xấu xảy ra, Cristiano Doni có thể thay thế vào vị trí ấy. Thế nhưng, Francesco vẫn là nhà vô địch của chúng tôi, vận mệnh của đội tuyển phụ thuộc vào anh ấy".
Mai Liên (theo Onefootball)