Douglas đi từ Bristol đến Nizhny Novgorod ở phía Tây nước Nga để xem trận Anh gặp Panama ở lượt trận thứ hai bảng G. Nhưng khi đến nơi, anh mới biết đã để quên vé trong một ngăn kéo tủ ở nhà.
Douglas Moreton (phải) và phóng viên Dan Howells. Ảnh: Twitter/Dan Howells. |
Tuyệt vọng, CĐV này cầu cứu những người khác trên mạng với hy vọng một người nào đó sẽ dư một chiếc vé và nhượng lại cho anh.
Mọi chuyện tưởng như sáng sủa hơn với Douglas khi anh gặp phóng viên của kênh truyền hình ITV News Dan Howells khi cả hai cùng ở tại một khách sạn.
Dan Howells kể lại câu chuyện của Douglas trên Twitter và hy vọng sẽ tìm được một chiếc vé cho CĐV tội nghiệp này nhờ mạng lưới quen biết rộng rãi.
"Đây là Douglas. Anh ấy ở cùng khách sạn với chúng tôi tại Volgograd. Chúng tôi mới gặp anh ấy ở Nizhny Novgorod, và anh ấy nhận ra mình đã để quên vé vào sân trong một ngăn tủ ở nhà tại Bristol. Nếu ai đó dư vé, hãy nói với tôi", Dan viết trên Twitter.
Sau bài đăng này, Dan Howells đã tìm được cho Douglas một chiếc vé. Tuy nhiên, may mắn tiếp tục không mỉm cười với CĐV này khi phóng viên của ITV News không thể tìm ra anh trước giờ trận đấu diễn ra.
"Có người đã giúp tìm cho Douglas một chiếc vé, nhưng chúng tôi không thể tìm ra anh ấy. Nếu ai đó nhìn thấy anh ấy, nói với anh ấy là tôi để lại tin nhắn ở quầy tiếp tân của khách sạn", Dan viết.
Tuyển Anh có trận thắng đậm nhất trong lịch sử World Cup khi đánh bại Panama 6-1, và tất cả CĐV của đội bóng này có lẽ đều muốn có mặt trên sân để chứng kiến trận đấu.
Tuy nhiên, sự may mắn này có lẽ không đến với Douglas. Cập nhật thông tin về vụ việc, Dan Howells viết: "Tôi e là anh ấy chỉ trở lại khách sạn 40 phút trước giờ bóng lăn. Chừng đó thời gian là không đủ để đến sân vận động".
Duy Đoàn