Tối 26/3, giờ Lima (Peru), cảnh sát địa phương được thông báo về tiếng ồn lớn phát ra từ trong tư gia của Nolberto Solano ở quận La Molinaa. Sau khi không liên lạc được với cựu cầu thủ Newcastle, lực lượng chức năng phải đột nhập vào trong và tìm thấy chủ nhân ngôi nhà.
Solano bị bắt và nhận cáo buộc vi phạm lệnh cấm tổ chức các hoạt động đông người trong lúc cả nước Peru chống Covid-19. Tuy nhiên, cựu cầu thủ 45 tuổi không gọi đây là tiệc, mà chỉ là buổi gặp mặt giữa những người bạn.
Solano là cầu thủ bóng đá nổi tiếng bậc nhất của Peru. Ông sống vương giả sau khi giải nghệ. |
"Chúng tôi dùng bữa cùng những đứa trẻ. Chỉ có tất cả năm người lớn, và vì ai đó nghe nhạc, họ đã reo hò khiến mọi người hiểu lầm", Solano nới với Newcastle Chronicle. "Chúng tôi bình đẳng trước pháp luật, và vì thế bị giải đến đồn cảnh sát. Tôi cam đoan, đó không phải một bữa tiệc".
Khi được hỏi nguy cơ nhiễm nCoV khi tụ tập đông người, Solano đáp: "Tất nhiên chúng tôi đều biết mối nguy hiểm của Covid-19 và đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Không ai ở đây có virus. Do bọn trẻ chán chơi trong nhà nên chúng tôi đã dẫn đi ăn cách đó 200 mét. Tất cả đều không thấy vấn đề gì, cho đến khi vụ việc xảy ra".
Chính phủ Peru ra lệnh cấm tụ tập từ hôm 16/3. Dù vậy, khi bị cảnh sát bắt, Solano tỏ ra tức tối. Khi trợ lý đội tuyển Peru bị giải khỏi nhà, máy quay chụp được cảnh ông cật vấn: "Các người (cảnh sát) thật phí thời gian và thiếu tôn trọng công dân. Tôi sống ở đây, còn đây toàn là hàng xóm và bạn bè của tôi. Tại sao lại gọi đó là tiệc tùng?"
Solano được xem là huyền thoại ở Newcastle, khi chơi cho "Chích chòe" chín năm trong hai giai đoạn. Hồi năm 2010, ông từng bị bắt với tội danh hiếp dâm.
Cảnh McClean dạy con học gây tranh cãi. |
Cũng trong thời gian các nước ra lệnh giới nghiêm vì Covid-19, tiền vệ James McClean của Stoke City gặp vạ. Anh đăng bức ảnh mặc quần đùi, xăm trổ đầy người và đeo mũ trùm kín đầu trước hai con, kèm chú thích: "Hôm nay là bài học về lịch sử".
Bức ảnh này của McClean gợi nhắc tới tổ chức IRA ở quê hương anh (Ireland). Dù tiền vệ 30 tuổi để biểu tượng mặt cười trong dòng trạng thái, ám chỉ một trò đùa, anh vẫn bị xem là tuyên truyền khủng bố. Stoke phạt cầu thủ này hai tuần lương và yêu cầu anh xóa tài khoản Instagram.
"Tôi chưa bao giờ muốn vi phạm pháp luật cũng như gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Nhưng giờ tôi nhận ra mình không đúng khi đăng bức ảnh đó. Tôi xin lỗi vì sự thiếu tôn trọng của mình", McClean nói sau khi nhận án phạt nội bộ.
Thắng Nguyễn (theo Sky Sports, The Sun)