Khi gần tới đích, VĐV Tây Ban Nha Orlando Ortega, đang ở vị trí thứ ba, bị đối thủ chạy ngay trước anh, nhà vô địch Olympic người Jamaica Omar McLeod, vấp rào rồi ngã. Cánh tay của McLeod vung ra buộc Ortega phải giảm tốc độ để tránh. Kết quả, Ortega về thứ năm, McLeod bị loại.
Sau trận đấu, đội Tây Ban Nha cho rằng "phần thi của Ortega rõ ràng bị cản trở, khiến anh không thể duy trì vị trí đoạt huy chương". Họ đề nghị ban tổ chức cho thi đấu lại dưới hình thức Ortega chạy một mình tính giờ hoặc trao huy chương đồng cho vận động viên này "như một cử chỉ công bằng trong thể thao".
Ban tổ chức bác khiếu nại từ đội Tây Ban Nha với lý do các va chạm như vậy không phải là bất thường trong các nội dung chạy vượt chướng ngại vật. Phán quyết này vấp phải sự chỉ trích từ các cổ động viên xứ sở bò tót.
Khoảnh khắc McLeod va chạm, khiến Ortega phải giảm tốc độ và vuột huy chương. Ảnh: EFE. |
McLeod lên tiếng nhận hoàn toàn trách nhiệm, gửi lời xin lỗi tới Ortega, nhưng chưa đủ để VĐV Tây Ban Nha nguôi giận.
"Tôi hiểu về các va chạm. Tôi cũng tôn trọng các đối thủ như vậy. Nhưng đó là khi tôi thua vì họ nhanh hơn tôi. Tôi không thể chấp nhận kết quả này", Ortega nói, theo Yahoo Sports. "Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) phải làm gì đó. Đây không phải lần đầu tiên tình huống tương tự xảy ra".
Phải đến lần khiếu nại thứ hai, gửi lên IAAF, đội Tây Ban Nha và Ortega mới thành công. "Ban xử lý khiếu nại cân nhắc lại trường hợp này, xem xét mức độ cản trở của Omar McLeod tới VĐV Tây Ban Nha. Ban đồng ý với khiếu nại và tuyên VĐV Tây Ban Nha Orlando Ortega cũng được nhận HC đồng", thông báo của IAAF hôm 3/10 có đoạn.
Chân chạy người Mỹ Grant Holloway, không bị cú ngã của McLeod tác động, về nhất với thời gian 13,1 giây, nhanh hơn 0,05 giây so với nhà vô địch năm 2015 Sergey Shubenkov, vận động viện trung lập người Nga. Về thứ ba là Pascal Martinot-Lagarde, người Pháp, thành tích 13,18 giây.
Kết quả thi chung kết 110m rào nam. |
Như Tâm (theo El Mundo)