Trận đấu diễn ra tại thành phố Tây An (Thiểm Tây), sân nhà của Lijun Guoli. Những vị khách đến từ Thạch Đảo kiếm được một quả phạt đền vào những phút cuối cùng và gỡ hòa 3-3. Các fan Lijun Guoli lập tức nổi khùng, chửi bới ầm ĩ và buộc tội trọng tài đã thông đồng với Yizhong. Họ đốt những tấm đệm ghế cho bốc khói mù mịt rồi quăng xuống sân. Những hooligan ở bên ngoài thì ném đá và chai lọ khắp nơi.
Người hâm mộ Trung Quốc bắt đầu tỏ thái độ nghi ngờ tính trung thực của thể thao, từ khi những vụ dàn xếp tỷ số giữa cầu thủ và trọng tài tại một số trận đấu ở giải hạng Nhì bị phát giác hồi tháng 10 năm ngoái.
Mai Liên (theo Reuters)