Quyết định trên đã được Chelsea đưa ra trong một thông báo chính thức.
"Chúng tôi khẳng định, Avram Grant thôi giữ chức HLV tại CLB kể từ ngày hôm nay (24/5). Đây là kết quả của cuộc họp song phương diễn ra trong hai ngày qua - giữa Avram Grant và Giám đốc điều hành Peter Kenyon".
"Chelsea rất cảm ơn Avram về những đóng góp quý báu của ông, sau khi lên nắm quyền huấn luyện hồi tháng 9 năm ngoái. Nhiệm vụ trọng tâm của CLB lúc này là tập trung tìm kiếm một HLV mới. Kết quả sẽ được thông báo sau đây không lâu".
Thực ra, ngay từ khi lên nắm quyền, khả năng ra đi của Grant đã luôn bị bỏ ngỏ vì ông không nhận được sự thiện cảm từ nhiều người Chelsea. |
Chiến lược gia người Israel, vốn là bạn thân của ông chủ Roman Abramovich, đặt chân đến Chelsea hồi mùa hè năm ngoái sau khi thôi chức Giám đốc thể thao tại Portsmouth.
Ông sau đó được đẩy lên làm Giám đốc thể thao tại sân Stamford Bridge, và chính thức lèo lái "chiếc du thuyền đặc biệt của Abramovich" - Chelsea - hôm 20/9/2007, ít ngày sau khi Jose Mourinho bị sa thải.
Triều đại của Avram Grant tồn tại chỉ vỏn vẹn 8 tháng, nhưng trong đó có quá nhiều sắc màu đối lập.
Mourinho sau hơn ba năm gắn bó thành công với Chelsea nghiễm nhiên trở thành "Người đặc biệt" trong tâm trí giới mộ điệu đội bóng áo xanh. Vậy nên, việc Avram Grant thế chỗ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vô tình biến ông thành "cái gai" trong mắt nhiều CĐV và giới truyền thông Anh.
Chính vì vậy, đưa Chelsea lần đầu tiên vào chung kết Champions League và kết thúc cuộc đua tranh khốc liệt với MU tại Ngoại hạng ở vị trí thứ hai, nhưng tương lai của cựu HLV tuyển Israel tại "The Blues" chưa bao giờ được đảm bảo.
"Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Chelsea. Do vậy, việc CLB chỉ giành cú đúp về nhì (ở Ngoại hạng và Champions League) là không đủ tốt", Chủ tịch Bruce Buck nói khi mùa giải vừa kết thúc.
"Hồi tháng 9 năm ngoái, sau sự chia tay với Jose Mourinho, chúng tôi thực sự không nghĩ mình có thể vào được đến trận chung kết Champions League. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng phải có danh hiệu. Vì vậy, dù đã trải qua một mùa giải tuyệt vời nhưng trong chúng tôi vẫn không tránh khỏi một nỗi thất vọng".
Và, như một điều tất yếu, nỗi thất vọng ấy được chuyển hóa thành "lệnh trảm" Avram Grant. Theo một số tờ báo Anh, trong buổi chia tay các cầu thủ diễn ra hôm thứ sáu, nhà cầm quân sinh năm 1955 nói, ông cảm thấy thoải mái về sự ra đi lần này vì dẫu sao được huấn luyện Chelsea cũng đã là "một đặc ân" với ông.
Chelsea hoàn toàn trắng tay (đứng thứ hai ở Ngoại hạng, Champions League và Cup Liên đoàn), nhưng những gì Grant làm được cùng đội bóng áo xanh mùa giải vừa qua đáng để trân trọng. |
Hiện tại, Frank Rijkaard (cựu HLV Barca), Sven Goran Eriksson (đương nhiệm tại Man City), Felipe Scolari (đội tuyển Bồ Đào Nha) hay Brian Laudrup (Getafe)và Roberto Mancini (Inter) đều được cho là những ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại Chelsea.
Jose Mourinho, thậm chí, cũng được nhắc đến. Kể từ sau khi chia tay sân Stamford Bridge, "Người đặc biệt" chưa tìm được bến đỗ mới. Hồi đầu tuần, ông bày tỏ hy vọng được trở lại với công tác huấn luyện vào tháng sáu tới. Với diễn biến hiện tại, theo một số nhà phân tích, khả năng vị HLV vĩ đại nhất lịch sử Chelsea được mời trở lại Stamford Bridge không phải là không thể xảy ra. Minh chứng là việc các nhà cái ở Anh đã hạ tỷ lệ đặt cược cho "cửa" này từ 20/1 (đặt một ăn 20) xuống còn 8/1.
Hiện tại, tương lai của hai vị HLV phó Steve Clarke và Henk Ten Cate đều chưa rõ ràng. Chưa có bất cứ thông tin chính thức nào xác nhận về vị trí của họ tại sân Stamford Bridge thời gian tới.
Doãn Mạnh