Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 2/7/2014, 11:25 (GMT+7)

CĐV Mỹ chết lặng trong ngày rời World Cup 2014

Thất bại ở hiệp phụ trận tranh vé vào tứ kết với tuyển Bỉ gieo sầu cho người hâm mộ Mỹ vốn đang cuồng nhiệt với những bước tiến của thầy trò Jurgen Klinsmann trên đất Brazil.

Một CĐV diện trang phục của Đội Trưởng Mỹ - nhân vật trong phim bom tấn cùng tên - ngồi lặng lẽ trên khán đài sân Fonte Nova sau khi tan trận.

Hai CĐV này không giấu vẻ chán nãn khi nán lại trên khán đài.

Tuyển Mỹ tạo nên sự hưng phấn lớn trong người hâm mộ khi xuất sắc vượt qua bảng đấu khó khăn với Đức, Bồ Đào Nha và Ghana để giành vé vào vòng trong. Nhưng thất bại dưới tay Bỉ hôm qua như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào sự hưng phấn ấy.

Nỗi buồn không chỉ hiện hữu với những CĐV Mỹ theo chân thầy trò Klinsmann rong ruổi ở Brazil từ giữa tháng trước, mà còn chất chứa trong tâm trạng của các fan ở nhà.

Fan này ngồi buồn bã tại một Fan Fest ở Redondo Beach, California như cố tìm ra lý giải cho thất bại của đội nhà hôm qua.

Người đẹp tóc vàng này chỉ biết ngửa mặt kêu trời, vì không lý giải nỗi thất bại của đội nhà, vốn chơi rất tốt, gan lỳ trong 90 chính thức, nhưng sụp đổ dễ dàng ở hiệp phụ.

Cũng ở Redondo Beach, ba cô gái này chia sẻ nỗi buồn sau tiếng còi tan trận.

Cô gái an ủi người yêu tại điểm xem bóng đá công cộng trong công viên Bryant Park, New York.

 

Sau những ngày vui vẻ, thất bại hôm qua trở thành cục đắng khó nuốt cho các cô gái trẻ ở thành phố Kansas này...

 

... và những nam CĐV cạnh đó.

"Giấc mơ Mỹ" về một kỳ World Cup 2014 rực rỡ cũng sụp đổ trước mắt em bé này.

Người Mỹ sẽ phải quên đi nỗi thất vọng ở Brazil để bắt đầu đếm ngược chờ một ngày hội World Cup mới, ở Nga, năm 2018.

Linh Linh