Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 28/3/2015, 18:36 (GMT+7)

Cầu thủ Olympic Việt Nam nghịch đòn 'kungfu' trên sân tập

Những nụ cười rạng rỡ và không khí vui vẻ diễn ra trong buổi tập chiều nay 28/3, một ngày sau trận ra quân thắng Olympic Malaysia.

Chiều nay 28/3, đội Olympic Việt Nam có buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho trận gặp Olympic Nhật Bản vào tối mai 29/3.

Buổi tập diễn ra rất vui vẻ với những gương mặt rạng rỡ khi họ vừa vượt qua được chướng ngại đầu tiên là Olympic Malaysia. Các cầu thủ hôm qua đá chính chỉ đi bộ và chạy nhẹ thả lỏng xung quanh sân.

Tiền vệ Huy Toàn không thể tập cùng đồng đội vì chấn thương. Theo các bác sỹ, tuyển thủ người Lâm Đồng bị đau đầu gối và nhiều khả năng không thể thi đấu các trận còn lại ở vòng loại.

Sau khi giành chiến thắng quan trọng ở ngày mở màn, các cầu thủ như trút bỏ được gánh nặng tâm lý đè nặng trong gần một tháng qua. Vì thế, họ rất thoải mái và luôn tươi cười.

Các cầu thủ hôm qua không thi đấu được HLV Miura cho tập ở phạm vi hẹp và sút cầu môn.

Trong một buổi tập nhẹ và không khí vui tươi, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải bất ngờ đùa, tung cú kungfu vào lưng của tiền vệ Ngọc Thắng.

Ngọc Thắng sau đó tung người đá về phía hậu vệ Tấn Tài để trả đũa.

Đó chỉ là những hành động tinh nghịch của các cầu thủ khi họ được thoải mái tập luyện.

Với tinh thần thoải mái, các cầu thủ Olympic Việt Nam sẽ thi đấu hết mình với mục tiêu gây bất ngờ cho Olympic Nhật Bản.

Đức Đồng (từ Selangor)