Real phải chịu thiệt hại cả về kết quả lẫn lực lượng trong trận gặp Levante. |
Trận Levante – Real diễn ra với nhiều bất ngờ ngay từ những phút đầu. Real tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng không cơ hội nào biến thành bàn thắng. Do Ronaldo khởi đầu trên băng ghế dự bị, hàng công của đội bóng Hoàng gia đã chơi thiếu hiệu quả hơn các trận trước.
Khi thế trận trở nên khó lường, các cầu thủ Real bắt đầu sử dụng tiểu xảo với ý định gây tổn thất cho Levante. Tiền vệ Angel Di Maria là người đầu tiên chơi tiểu xảo khi giả vờ chấn thương sau tình huống bị đối phương đẩy vào mặt (xem clip).
Chiếc thẻ đỏ dành cho đồng đội Sami Khedira là kết quả mà hẳn Angel Di Maria cảm thấy bất ngờ nhất. Tham gia vào cuộc tranh cãi với Levante, Khedira đã đi quá giới hạn khi lấy tay đẩy ngã một cầu thủ đối phương. Không lâu sau đó, trọng tài rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu của tiền vệ người Đức (xem clip).
Các cầu thủ Real cũng không ngần ngại sử dụng bạo lực với Levante. Tình huống Pepe cố tình dẫm vào chân một cầu thủ đối phương là điển hình. Từng bị cảnh cáo nhiều lần về các hành vi bạo lực, trung vệ người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra hiếu chiến và đầy tiểu xảo (xem clip).
Một tình huống gây bất ngờ khác là màn đua nước rút giữa Sergio Ballesteros và Cristiano Ronaldo. Sau đường chuyền xuống cánh trái của một cầu thủ Real, Ronaldo xuất phát trước nhưng Ballesteros chạy nhanh hơn, cắt bóng trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha gây nguy hiểm cho khung thành Levante (xem clip).
Tổng cộng trận Levante – Real có 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, là trận đấu bạo lực nhất ở vòng 4 La Liga. Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Jose Mourinho của Real đánh giá: “Các cầu thủ Levante rất giỏi kích động, đóng kịch, câu giờ và phá bóng. Tôi nghĩ là họ không có đối thủ tại La Liga với những tiểu xảo như vậy. Tôi cần chúc mừng họ về những gì đã đạt được ngày hôm nay”.
Thúy An