> Xem màn khởi động của các thủ môn |
> Các cầu thủ tập thư giãn với chuyên gia thể lực |
> Toàn đội tập nhẹ |
Trọng Hoàng và các đồng đội tập giãn cơ bắp. Ảnh: Nguyễn Đình. |
Sau màn trình diễn mà U23 Việt Nam đã vượt được ngưỡng ỳ tâm lý để chơi bùng nổ, gắn kết, mạch lạc như ngày hôm qua trước Uzbekistan, bầu không khí nhẹ nhõm, vui vẻ và kỷ luật đã lan truyền trong suốt hơn một tiếng tập luyện của đội trên sân tập 1 ở Mỹ Đình.
Dưới dự chỉ đạo của HLV Goetz và các trợ lý, lần lượt nhóm thủ môn và cầu thủ khởi động, sau đó tiếp tục thi đấu với tốc độ rất nhanh trên một nửa sân để áp dụng những miếng chiến thuật tấn công - phòng ngự ba đánh hai và hai đánh ba đã được học từ trước.
Đội trưởng Thành Lương có mặt trên sân nhưng không tham gia tập. Ngược lại, cả Thành Lương lẫn Trọng Hoàng và một số cầu thủ khác tập thả lỏng và hồi sức dưới sự hướng dẫn của HLV thể lực. Khi được hỏi về tình trạng thể lực, Thành Lương cho biết anh vẫn ổn và rất háo hức cùng đồng đội đón chờ trận đấu cuối với Malaysia.
Buổi tập kết thúc một cách bất ngờ. Nhận ám hiệu từ HLV trưởng Falko Goetz, các cầu thủ dàn hàng ngang hò nhau tập đá 11m. Rất nhiệt tình trong cả buổi tập, thủ môn Lâm Ấn Độ ôm ngay khung thành và sẵn sàng tâm lý để luyện kỹ thuật bắt penalty. Nhưng không phải một mà đồng loạt các cầu thủ đang dàn hàng ngang trên sân đã sút bóng về phía Lâm Ấn Độ, khiến anh tá hỏa vì lĩnh trọn bốn năm quả bóng vào người.
Thủ môn vừa tròn 20 tuổi Lâm Ấn Độ ngượng nghịu nhận cái bắt tay chúc mừng của HLV Falko Goetz. Ảnh: Nguyễn Đình. |
Trong tiếng cười rộ của cả đội, Lâm Ấn Độ ngơ ngác cho đến khi HLV Goetz lên tiếng chúc mừng sinh nhật, anh mới hiểu ra câu chuyện. "Voi còi" của U23 Việt Nam ngượng nghịu nhận cái bắt tay chúc mừng của HLV Falko Goetz. Thời gian qua, Lâm Ấn Độ khá vất vả với kế hoạch giảm cân trước SEA Games.
Trong chiều nay, ba đội bóng còn lại dự VFF Eximbank Cup 2011 là Uzbekistan, Malaysia và Myanmar cũng tập nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu cuối.
Minh Hà