Cấp cứu nạn nhân của vụ tấn công. |
Tuy nhiên, hai thành viên của Hapoel đã may mắn không có tên trong số nạn nhân. "Chỉ có phép màu mới giúp chúng tôi thoát khỏi thảm họa đó không một vết xước", Abuksis thốt lên. Anh kể: "Mọi người đang ăn uống và hò hát thì có tiếng ai đó la thất thanh: Nằm xuống, có lựu đạn. Tất cả bắt đầu chạy và trốn vào nhà vệ sinh". Cả hai người đều thừa nhận đã choáng váng và mất ngủ cả đêm qua.
Trước đó một lát, các cầu thủ Shavit Elimelech (Hapoel), Nir Sivilia (Maccabi Haifa), Avi Nimni (Maccabi Tel Aviv) vừa rời quán ăn này. Họ khẳng định chỉ có Đức Chúa mới cứu được những người bạn của họ thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Mặc dù vẫn từ chối bình luận về các vấn đề tôn giáo và chính trị kể từ khi được bổ nhiệm, thế nhưng, sau sự việc vừa xảy ra, Richard Nielsen - HLV trưởng đội tuyển quốc gia Israel - đã cảm thấy không thể tiếp tục giữ im lặng nữa. "Ở khắp châu Âu người ta đều nói về nhân quyền. Trên đất nước Israel này, nhân quyền là gì? Đó là khi bạn có thể dạo phố cùng gia đình mà không sợ bị nổ tung, hay tới các nhà hàng với niềm tin tính mạng mình sẽ được đảm bảo", ông tuyên bố. Nielsen cũng gửi lời chia buồn tới những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này và thân nhân của họ.
Mai Liên (theo Onefootball)