Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, Tottenham vẫn luôn đòi 30 triệu bảng cho tiền đạo Dimitar Berbatov, người có ý định rời sân White Hart Lane để được bay cao tại những CLB có nhiều tiềm năng hơn. Nhưng theo tờ Sun, đội bóng của HLV Juande Ramos hầu như chắc chắn sẽ giảm giá xuống còn 25 triệu, song không phải cho Manchester United (đối tác trả 20 triệu) mà là Milan và Barca, hai người khổng lồ cũng quan tâm tới chân sút 27 tuổi.
Berbatov mới 27 tuổi và vẫn còn nhiều cơ hội tỏa sáng ở tương lai phía trước. |
Kể từ khi đầu quân cho Tottenham cách đây hai mùa giải từ Leverkusen, Berbatov đã ghi được tổng cộng 46 bàn thắng và thực hiện được vô số đường chuyền quyết định, trên mọi đấu trường. Đó chính là lý do khiến tuyển thủ Bulgaria luôn được coi là món hàng ưng ý đối với Milan, đội đang cần gấp một trung phong đẳng cấp để thay thế vai trò của lão tướng Filippo Inzaghi. Tuy nhiên, cơ hội để Berbatov gia nhập sân San Siro lại không cao bằng đầu quân cho Barca. Lý do là vì sau khi mua Zambrotta và Ronaldinho, chính phó chủ tịch Galliani từng nhận xét, thị trường chuyển nhượng gần như đã đóng cửa với đại gia áo sọc đỏ đen (trừ khi bán Kaka cho Chelsea để thu về 100 triệu euro).
Vậy nhưng, cánh cửa tới sân Nou Camp cũng không hẳn rộng mở đối với Berbatov. Tiền đạo Eto'o, người từng được liên hệ bởi cả Tottenham lẫn Milan, vẫn chưa quyết định chia tay hay ở lại. Chính vì vậy, tân HLV Guardiola vẫn chưa thể tìm chỗ trống cho một tiền đạo mới.
Do vậy, nếu cả Barca lẫn Milan đều bế tắc, có lẽ đội chủ sân White Hart Lane cuối cùng sẽ buộc phải chấp nhận mức giá 20 triệu của MU. Cuối tuần trước, chủ tịch Daniel Levy của Tottenham từng thóa mạ HLV Alex Ferguson của đội ĐKVĐ Champions League là kẻ đạo đức giả, khi dùng những thủ đoạn mà Real áp dụng trong vụ Ronaldo để khích Berbatov.
Ngọc Tuấn