Tờ El Mundo chấm điểm các cầu thủ đá chung kết Champions League 2008-2009 |
Barca: Valdes (8 điểm) - Puyol (10), Yaya Toure (9), Pique (9), Silvinho (8) - Xavi (10), Busquets (9), Iniesta (10) - Messi (10), Eto'o (8), Henry (6) MU: Van der Sar (7) - O'Shea (4), Vidic (5), Rio Ferdinand (4), Evra (4) - Carrick (7), Giggs (3), Anderson (4), Park Ji-sung (5), Ronaldo (7), Rooney (4). |
4 cầu thủ Barca được chấm điểm cao tuyệt đối trong thang điểm 10 là hậu vệ thủ quân Puyol, cặp tiền vệ trung tâm Xavi - Iniesta, và Messi, cầu thủ ấn định tỷ số. Và nhìn vào thực tế trận đấu, đây là sự ghi nhận xứng đáng công sức, nỗ lực và đóng góp to lớn của họ trong thắng lợi thuyết phục của Barca hôm qua.
Khả năng chỉ huy hàng thủ và những pha cản phá tuyệt vời của Puyol là điểm tựa để các đồng đội ở tuyến trên thỏa sức phát huy sáng tạo. Ảnh: Getty Images. |
Puyol trận này được đẩy ra đá hậu vệ phải, lấp chỗ trống mà Dani Alves bị treo giò để lại. Đây là vị trí không mới, bởi thuở mới lên đội một Barca, Puyol đã chơi ở hành lang phải một thời gian, nhưng từ vài năm nay, anh hầu như chỉ đá trung vệ. Tuy nhiên, hôm qua, Puyol đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh làm cầu thủ đá cánh trái của MU là Rooney "tắt điện" hoàn toàn, chỉ huy hàng thủ hóa giải tất cả những đợt lên bóng nguy hiểm nhất của đối phương và truyền sức mạnh tinh thần cho toàn đội. Điểm gợn duy nhất ở Puyol hôm qua, có chăng, chỉ là hai tình huống để lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối trận.
Tương tự, ở tuyến giữa, cặp Xavi - Iniesta đã chơi một trận tuyệt vời, đóng vai trò quyết định giúp Barca khống chế hoàn toàn khu vực giữa sân, làm bàn đạp cho những đợt tấn công sắc sảo. Xavi không khéo, cũng chẳng khỏe, nhưng chơi thông minh, sáng tạo và phối bóng tuyệt vời. Trong khi đó, Iniesta lại nổi bật nhờ lối đá lắt léo. Chính bộ đôi này là chủ nhân của những đường chuyền quyết định, dẫn đến hai bàn thắng của Eto'o rồi Messi, và làm lu mờ cặp tiền vệ đánh chặn được đánh giá cao bên phía MU là Carrick và Anderson.
Với Messi, trận cầu hôm qua là minh chứng hùng hồn cho cả thế giới bóng đá thấy rằng anh, chứ không phải Ronaldo, mới là siêu sao bóng đá số một hiện nay. Nhờ được HLV Guardiola đẩy vào trung lộ và nhiều thời điểm, kéo xuống thấp như một tiền vệ, Messi có mặt trong hầu hết các pha lên bóng của Barca và liên tục đày đọa hàng thủ MU bằng tốc độ, những pha đi bóng lắt léo, tinh khôn. Nhưng Messi không chỉ sở hữu đôi chân khéo léo, mà còn thể hiện sự mẫn cảm tuyệt vời trong tình huống chơi bóng bổng, với pha đánh đầu lái bóng vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-0 cho Barca, dù anh có chiều cao khiêm tốn.
Màn trình diễn của Messi hôm qua đủ sức thuyết phục những nhà chuyên môn khó tính nhất. Ảnh: EFE. |
Henry hôm qua chơi chưa đúng như phong độ mà Barca kỳ vọng ở anh. Trước khi rời sân nhường chỗ cho Keita giữa hiệp hai, chân sút người Pháp đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để sút tung lưới đối thủ ưa thích thuở anh còn ở Arsenal, khi đảo bóng biến Rio Ferdinand thành chú hề, nhưng lại dứt điểm vào đúng vị trí Van der Sar đã chọn. Tuy nhiên, với một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và còn chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất, những gì Henry thể hiện vẫn là đáng khích lệ.
Trừ cầu thủ vào thay người để câu giờ vào cuối trận Perdito, các vị trí còn lại của Barca đều được chấm điểm cao hơn Henry. Không phải ngẫu nhiên mà trước trận chung kết, HLV Ferguson ngỏ ý tiếc nuối vì để Gerard Pique về lại Barca. Trên sân Olimpico hôm qua, chính trung vệ trẻ từng bị MU chê này đã tỏa sáng khi có mặt và hóa giải thành công hầu hết những tình huống phối hợp, dứt điểm nguy hiểm của đội bóng cũ. Trong khi đó, dù chỉ là một hậu vệ bất đắc dĩ khi hàng thủ khủng hoảng nhân sự, người đá cặp với Pique, Yaya Toure cho thấy anh là sự lựa chọn không tồi cho vị trí trung vệ. Hôm qua, cả Toure và Pique đều được chấm 9 điểm.
Với MU, điểm số cao nhất của họ hôm qua chỉ là 7, với 3 gương mặt Ronaldo, Carrick và Van der Sar. Tờ El Mundo xem đây là những cầu thủ MU chơi tốt nhất trên sân Olimpico. Nhưng nỗ lực và sự cố gắng của họ chỉ như muối bỏ bể, khi mà hầu hết các đồng đội còn lại đều chơi dưới sức, còn đối phương thì lại có một đêm thi đấu thăng hoa. Ryan Giggs được Ferguson gửi gắm rất nhiều hy vọng, nhờ kinh nghiệm dày dạn và khả năng điều đối, lại là cầu thủ chơi thất vọng nhất. Lão tướng người xứ Wales chẳng để lại bất kỳ ấn tượng tích cực nào trước khi rời sân giữa hiệp hai và chỉ được chấm điểm 3 - thấp nhất trận.
Chơi sáng nhất trong đội hình MU, nhưng Van der Sar và Ronaldo cũng chỉ được chấm điểm kém xa các đồng nghiệp bên phía Barca. Ảnh: Getty Images. |
Ngoài Giggs, MU còn 7 cầu thủ nữa có điểm dưới trung bình, với cùng 4 điểm. Với Rio Ferdinand, việc anh tỏ ra chậm chạp, nặng nề và rất vụng trong các tình huống một chọi một là điều có phần dễ hiểu vì trung vệ này mới bình phục một ngày trước trận chung kết tại Olimpico. Nhưng còn Rooney thì không có lý do để bào chữa cho màn trình diễn thất vọng hôm qua. Cặp tiền đạo dự bị có tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 53 triệu bảng Berbatov - Tevez cũng chẳng đem lại điều gì sáng sủa khi vào sân ở hiệp hai.
Minh Kha
|