Tương lai của Ronaldo và đồng đội ở Euro khá mờ mịt. |
Bồ Đào Nha bước vào trận đấu thứ hai tại Euro năm nay với vị trí bét bảng B, sau khi thua đội bóng số 3 thế giới Đức với tỷ số 0-1. Họ đang chịu chung số phận với Hà Lan, đội cũng nhận thất bại tương tự trong trận ra quân gặp Đan Mạch.
Là đội tuyển có tiếng ở châu Âu, lại sở hữu một trong hai cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay - Ronaldo, nhưng Bồ Đào Nha không được đánh giá cao về lối chơi. Họ thiếu sự kết dính trong đội hình, đồng thời cá nhân Ronaldo không mấy khi tỏa sáng khi chơi cho đội tuyển quốc gia.
Sức ép phải thắng càng khiến đội tuyển đến từ bán đảo Iberia càng thêm khó khăn trong việc tạo dựng lối chơi.
Đan Mạch - từng vô địch Euro năm 1992 - là chưa bao giờ được đánh giá cao nhưng đó là đội bóng thi đấu kỷ luật. Chính vì vậy, ngay cả Hà Lan hùng mạnh với một dàn các ngôi sao tấn công như Robin van Persie, Arjen Robben hay Klaas-Jan Huntelaar cũng không tài nào xuyên thủng mành lưới của thủ thành Stephan Andersen.
Bồ Đào Nha hầu như không thể có một hàng công mạnh mẽ như Hà Lan. Trong trận đấu với Đức, cơ hội nguy hiểm nhất họ tạo được đến từ trung vệ Pepe - với cú sút đập xà ngang, trong khi ngôi sao sáng Ronaldo cũng chỉ có vài ba tình huống đáng kể sau những nỗ lực của cá nhân anh.
Xét theo tính chất bắc cầu, với sức tấn công đơn điệu như vậy Bồ Đào Nha khó có thể tìm được đường vào khung thành của Đan Mạch. Trong bóng đá kiểu so sánh này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng ít nhiều đã cho thấy những vấn đề cần giải quyết của Bồ Đào Nha trong trận quyết chiến tối nay là không hề đơn giản.
Ở chiều ngược lại, Đan Mạch bước vào trận đấu với sự phấn khích rõ ràng sau khi bất ngã quật ngã á quân thế giới Hà Lan.
Trước khi bước vào giải, họ được mong chờ có thể đem lại chút gia vị nào đó cho bảng tử thần, nhưng ít ai có thể nghĩ rằng "những chú lính chì dũng cảm" lại sớm gây được ấn tượng mạnh đến vậy.
Bây giờ, một chiến thắng trước Bồ Đào Nha sẽ giúp Đan Mạch mở toang cánh cửa vào tứ kết. Chắc chắn đội bóng của Morten Olsen sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng tối nay, bởi đó là nhiệm vụ có phần dễ thực hiện hơn nếu so với trận đấu cuối cùng gặp Đức.
Trên thực tế, chẳng có gì lạ nếu Đan Mạch thắng Bồ Đào Nha. Đội tuyển đến từ Bắc Âu đã thắng 3 trong 5 cuộc đối đầu gần đây nhất giữa hai đội - tất cả đều diễn ra trong 5 năm qua.
Tinh rộng ra, trong 9 lần gặp nhau gần đây, Đan Mạch cũng thắng đến 7 trận, trong đó có chiến thắng 2-1 hồi tháng 10 năm ngoái ở vòng loại Euro 2012. Đó là lý do vì sao Đan Mạch hai lần kết thúc vòng loại World Cup 2010 và Euro 2012 với vị trí số một trong bảng đấu có Bồ Đào Nha.
Phong độ của Bồ Đào Nha hiện tại rất tệ. Họ chưa có một chiến thắng nào năm 2012, và mới chỉ được hưởng niềm vui trọn vẹn một lần trong 7 trận gần đây. Sở hữu những Ronaldo, Nani... nhưng trong 4 trận gần đây Bồ Đào Nha mới chỉ có một bàn thắng.
Tối nay Đan Mạch có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, vì không có ca chân thương nào xảy đến trong trận đấu vang dội với Hà Lan tuần trước. Trong khi đó, Bồ Đào Nha nhiều khả năng có sự trở lại của tiền đạo Hugo Almeida và ngôi sao chạy cánh Ricardo Quaresma, sau khi hồi phục thể lực vì ốm và chấn thương.
Đan Mạch Andersen Jacobsen, Kjaer, Agger, S Poulsen Zimling, Kvist Rommedahl, Eriksen, Krohn-Dehli Bendtner |
Bồ Đào Nha |
Hà Uyên