Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 14/3/2015, 18:00 (GMT+7)

Bố cõng con xếp hàng chờ xem Olympic Việt Nam

Dù trận giao hữu với Olympic Uzbekistan đã bắt đầu, hàng nghìn CĐV có vé vẫn chưa được vào sân Thống Nhất chiều 14/3.

Hàng nghìn CĐV mua vé vào sân Thống Nhất xem trận giao hữu giữa tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Uzbekistan xếp hàng trước giờ khai cuộc hơn một tiếng vẫn không thể vào sân. Số lượng CĐV mua vé các khán đài B, C và D kéo đến sân đông nhưng khán đài chỉ mở một cửa là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Người hâm mộ Việt Nam ban xếp hàng khá trật tự...

... đến khi trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu, trong khi bản thân có vé nhưng chưa thể vào sân, các CĐV bắt đầu sốt ruột, la ó và xô đẩy nhau.

Các cô cậu bé được bố cõng lên vai để tránh bị ngạt và an toàn trước đám đông chật ních.

Một cậu bé ngơ ngác trên vai người lớn giữa rừng CĐV.

Đến 17h, khi trận đấu bắt đầu, thêm hai cổng nữa được mở nhưng tình trạng quá tải vẫn diễn ra.

Nhiều CĐV tách hàng để tìm giải pháp khác vào sân.

Sức hút của đội Olympic Việt Nam, cũng như các cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn rất lớn đối với người hâm mộ TPHCM. 

Giữa hiệp một vẫn còn nhiều CĐV có vé nhưng không thể vào sân. Mãi đến gần giỡ nghỉ giải lao tình trạng này mới được giải quyết triệt để.

Hữu Nhơn