-
Thân Hoa Thượng Hải muốn có John Terry
Trung vệ đội trưởng Chelsea cho biết, anh sẽ giải nghệ vào mùa hè này ở tuổi 36, sau 22 năm thi đấu chuyên nghiệp cho đội bóng thành London. Tuy nhiên người đồng đội cũ của Terry, Gus Poyet, hiện đang là HLV Thân Hoa Thượng Hải muốn trung vệ người Anh rút lại quyết định và đến Trung Quốc chơi bóng một năm.
Terry chưa có phản hồi chính thức về đề nghị này. Nếu sang Thân Hoa Thượng Hải, với danh tiếng sẵn có, ngôi sao người Anh có thể nhận mức lương nhiều hơn những gì đang nhận tại Chelsea.
-
Juventus từ chối đề nghị 22 triệu đôla cho Marchisio
The Sun cho biết, Conte đã thuyết phục được cậu học trò cũ Marchisio chuyển đến Chelsea vào mùa hè 2017. Tuy nhiên đội bóng chủ quản Juventus từ chối đề nghị 22 triệu đôla mà đội bóng nước Anh đưa ra.
Lối chơi gần giống Pirlo của Marchisio được The Sun tin là phù hợp với Chelsea của Conte, nhất là trong bối cảnh đội bóng này đang sở hữu nguồn năng lượng vô tận của Kante. Cũng theo tờ báo này, đội bóng Italy chỉ xem xét những lời đề nghị không dưới 32 triệu đôla dành cho tiền vệ sinh năm 1986.
-
Fellaini bán biệt thự 3 triệu đôla
Tiền vệ Man Utd vừa bán căn biệt thự sáu phòng ngủ của anh ở Manchester với giá 3 triệu đôla, nhiều hơn 400.000 đôla so với thời điểm mua cách đây ba năm. Động thái này được cho là tiền vệ người Bỉ không hạnh phúc ở Old Trafford và muốn ra đi.
Bất chấp việc mới ký hợp đồng thêm một năm với Man Utd, Fellaini cảm thấy anh không nằm trong kế hoạch của Mourinho. Anh muốn ra đi trước khi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp ở tuổi 30.
-
Allegri ký hợp đồng mới với Juventus
Bị cho là sẽ chuyển đến Arsenal vào mùa hè, Allegri đã chấm dứt mọi tin đồn bằng việc ký hợp đồng mới với Juventus đến năm 2020, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Tờ The Sun khẳng định, lãnh đạo đội bóng Italy rất vui mừng với chiến thắng trước Barca ở tứ kết Champions League nên kiên quyết giữ cựu HLV AC Milan ở lại Juventus.
Arsene Wenger sẽ bớt một đối thủ nhòm ngó chiếc ghế tại Arsenal, nhưng Real Madrid và Chelsea không vui với thông tin này. Hai CLB này được cho là đang rất muốn sở hữu Dybala và Bonucci. Nếu Allegri ở lại, rất khó để thuyết phục Juventus nhả người.
-
Mourinho chê học trò rụt rè
Chấn thương của Rojo khiến Mourinho chỉ còn đúng Bailly là trung vệ đúng nghĩa. HLV người Bồ Đào Nha ra sức kêu gọi Smalling và Phil Jones chấp nhận mạo hiểm để trở lại sớm nhưng bộ đôi người Anh không dám làm điều này.
Điều này khiến cựu HLV Chelsea khá thất vọng. Ông nói với Sky Sports: "Họ đã quá dè dặt và thận trọng. Vấn đề không chỉ thuộc về khía cạnh tâm lý. Tôi nghĩ có nhiều điều quan trọng để chiến đấu và lấy đó làm động lực thi đấu. Nếu không có các trụ cột, đối thủ sẽ nhìn chúng tôi bằng con mắt khác".
-
Wenger thừa nhận không mua nổi Mbappe
Rất hâm mộ tài năng của Kylian Mbappe nhưng Arsene Wenger thừa nhận, khả năng tài chính của Arsenal không đủ để chiêu mộ chân sút đang khoác áo AS Monaco. HLV người Pháp nói với SFR Sport: "Đúng là chúng tôi theo đuổi cậu ấy nhưng Mbappe có lẽ không thuộc về Arsenal. Có lẽ cậu ấy sẽ chuyển đến một CLB có khả năng tài chính tốt hơn".
Hợp đồng của Mbappe với Monaco có thời hạn đến năm 2019. Chủ tịch đội bóng này từng bóng gió rằng giá của sao trẻ người Pháp không dưới 130 triệu đôla.
-
Rooney: ‘Tôi sẽ mang kinh nghiệm đến cho Man Utd’
Ghi bàn trở lại ngay trận đầu tiên được đá chính sau một tháng rưỡi, Rooney hào hứng phát biểu trên Sky Sports: “Tôi cảm thấy mình có thể đóng góp khả năng, sự bình tĩnh, kinh nghiệm và bí quyết làm thế nào vượt qua giới hạn, dù đó một chiến thắng bình thường hay một trận chung kết. Tôi muốn trở lại chơi bóng và hy vọng từ giờ đến cuối giải, tôi sẽ có nhiều dấu ấn”.
Sau khi tiền đạo chủ lực Ibrahimovic chấn thương dài hạn, cơ hội đã trở lại với Rooney. Đội trưởng Man Utd giờ chỉ đứng sau Rashford và Martial theo thứ tự ưu tiên trên hàng công. Ngôi sao 31 tuổi khẳng định, anh có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa: "Tôi mới 31 tuổi, chưa quá già. Nhiều người từng đề cập đến chuyện tuổi tác nhưng tôi nghĩ mình có thể duy trì phong độ trong hai, ba năm nữa".
-
Liverpool ra mắt áo đấu mới
Trang chủ CLB Liverpool vừa đăng mẫu áo đấu áp dụng cho mùa giải mới 2017-18. Lấy ý tưởng từ việc kỷ niệm 125 năm thành lập CLB, áo đấu mới của đội bóng thành phố Cảng được truyền cảm hứng từ trang phục những năm 80. Đây là thời hoàng kim của Liverpool khi đội bóng giành hai cúp C1, sáu lần vô địch nước Anh. Lãnh đạo đội bóng tin rằng với bộ trang phục này, đội chủ sân Anfield sẽ tìm lại được ánh hào quang quá khứ.
Giá bán mẫu áo đấu mới của Liverpool tại thị trường Việt Nam là 128 đôla đối với hàng chính hãng, được các cầu thủ dùng trong thi đấu. CĐV có thể chọn phiên bản rẻ hơn giá 76,8 đôla. Áo dành cho nữ là 64 đôla, còn áo trẻ em là 51,2 đôla.
-
Ngày này năm xưa
- Năm 2001, Michele Alboreto - một trong những tay đua hay nhất làng F1 thập niên 1980 - qua đời.
- Năm 1974, Dennis Law ghi một tuyệt phẩm đánh gót trên sân Old Trafford trong màu áo Man City. Law trước đó đã chơi cho Man Utd trong 11 năm (từ 1962 đến 1973).
- Năm 2011, Lionel Messi lập cú đúp giúp Barca giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Bernabeu ở lượt đi vòng bán kết Champions League. Lượt về hai đội hòa nhau 1-1. Barca sau đó đánh bại Man Utd để vô địch.
- Năm 2001, Leeds United lọt vào bán kết Champions League sau khi đánh bại Deportivo La Coruna bằng chiến thắng với tổng tỷ số 3-2. Sau giai đoạn này, đội bóng một thuở rất được yêu thích dần sa sút và mãi chưa thể trở lại Ngoại hạng Anh.
- Năm 2010, Gary Neville đã hôn môi Paul Scholes, sau khi người đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man Utd ở phút bù giờ hiệp hai trong trận đại chiến với Man City.
- Năm 2006, Alan Shearer chơi trận cuối cùng cho Newcastle. Hôm đó anh cũng ghi bàn thứ 206 cho đội bóng có biệt danh "Chích chòe".